Tôi muốn gửi đôi dòng tâm sự tới người bạn đời của mình:
"Chín năm tuy chưa phải là một chặng đường dài của một đời người, nhưng thời gian đó đủ cho hai con người có thể chiêm nghiệm về nhau, trải qua đầy đủ những cung bậc cảm xúc của cuộc sống. Bản thân vợ không biết tại sao chúng mình đến với nhau. Chỉ biết rằng đó là duyên trời định, là định mệnh để giữa hơn 6 tỷ người trên trái đất này cho bọn mình thành đôi.
Bọn mình, một người bắc, một người nam nếu không cùng đi đến một phương trời xa đó thì có lẽ không bao giờ có thể gặp được nhau. Là người đến trước, vợ đã quan tâm và chăm sóc những người đồng hương tới sau để hòa nhập cuộc sống và môi trường học tập. Chồng là một trong ba người đồng hương mới đó.
Chúng ta và những người bạn đã sống bên nhau rất hòa thuận, mọi người đều dễ thương như nhau nhưng có lẽ vì vợ thấy giọng miền Nam là lạ, nghe dễ thương nên cũng dành nhiều tình cảm hơn. Chồng cũng là người "lì lợm", hàng ngày cứ 15h là lại sửa soạn tươm tất đến "chơi" nhà vợ và ngồi một mạch tới tận 21h. Cứ thế, 6 năm học tập cũng qua với bao ngọt ngào, cãi vã, có cả nụ cười và cả nước mắt. Nhưng ngay lúc đó, vợ không hiểu rằng, hạnh phúc thực ra rất mong manh.
Khi mình về nước vào năm 2009 và chuẩn bị cách ngày cưới chỉ 3 tháng thì chúng mình chia tay trước sự ngỡ ngàng của tất cả bạn bè, người thân. Cú sốc đó làm vợ gần như mất trí, vợ chuyển công tác vào Sài Gòn với mong muốn mình có thể làm lại từ đầu ở một nơi không người quen biết.
Thật kỳ lạ là sau Tết 2010, chồng lại nằng nặc đòi gặp vợ dù vợ không tha thiết vì không muốn thay đổi cuộc sống đang yên bình của mình. Nhưng dường như định mệnh đã đem lại chúng ta lại với nhau và chỉ sau 3 tháng gặp lại, chúng mình đã trở thành vợ chồng.
Kết thúc có hậu của chúng mình có được là do cả hai hiểu được giá trị những thứ đã mất, vợ cũng vượt qua được tự ái cá nhân và bố mẹ hai bên cũng vượt qua được sự ngại ngùng khi gặp lại. Hy vọng rằng chúng mình sẽ cùng nhau vượt qua được chông gai phía trước. Dù ở đó có ngọt bùi hay đắng cay thì đó cũng là cuộc sống, là con đường dài hơn 9 năm mà chúng mình đã phải đi qua.
Cuộc sống thật ngắn ngủi, lễ cưới cũng chỉ là điểm khởi đầu cho bao hy vọng về một cuộc sống mới. Ở một trang mới chúng mình hãy sống cho tốt, cho đến khi chúng mình còn có thể, chồng nhé".
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 9 với phần quà là bộ mỹ phẩm của Etude. Xem chi tiết thể lệ tại đây.