Tôi là cô gái lớn lên ở quê, ngày anh về xem mặt tôi là do hai bên gia đình sắp xếp. Khi đó, quê tôi chưa có điện, chỉ thắp đèn dầu mà thôi. Rồi lễ ăn hỏi ra mắt hai họ cũng đã đến nhưng giữa anh và tôi chưa bao giờ có tình yêu, chỉ vì gia đình mà đến với nhau.
Thật sự, tôi cũng không biết anh là người như thế nào, tính tình ra sao, có đáng để tôi trao thân gửi phận hay không? Chưa bao giờ tôi nghĩ đến điều này vì tôi nhỏ hơn anh đến 8 tuổi. So với tuổi thì anh vẫn rất trẻ. Anh là con trai trong một gia đình khá giả, sống ở Sài Gòn, còn tôi mới vừa đủ tuổi để kết hôn.
Sống ở dưới quê, chưa bao giờ tôi được lên thành phố, chưa bao giờ bước ra khỏi nhà khi bố mẹ không cho phép. Có lẽ, tôi đã quen sống trong một gia đình tạm gọi là gia giáo. Chỉ còn một tháng nữa là làm đám cưới, anh xin phép bố mẹ đưa tôi lên thành phố để chụp ảnh ngoại cảnh. Tôi theo anh về Sài Gòn nhưng điều làm tôi bất ngờ và sửng sốt nhất là anh đòi ngủ chung. Tôi không đồng ý vì bố mẹ đã dặn kỹ: "Chưa làm đám cưới không được quyền ngủ chung". Thấy tôi cương quyết, anh cũng chiều theo. Nhưng có lẽ anh cũng nôn nóng mong ngày tân hôn đến.
Ảnh minh họa: JLV. |
Trớ trêu thay, vào ngày anh đưa tôi về quê, gia đình tôi lại tổ chức nấu nhiều món để đón anh. Rồi anh cũng uống vài ly rượu. Có lẽ rượu ở dưới quê nặng quá, làm anh say không biết gì hết. Bữa tiệc tàn là lúc giữa khuya, tôi nằm ngủ nhưng vẫn lo lắng cho anh. Anh xin phép vào phòng ngủ nhưng lại không về phòng mình mà sang phòng tôi. Thế là tôi đã trao cái quý nhất của người con gái cho anh.
Trời hửng sáng, tôi vội vàng gọi anh dậy để về phòng. Tôi khóc và chỉ tay xuống tấm đệm đang nằm. Đối với tôi, đó là lỗi lầm của tôi vì không giữ mình đến ngày tân hôn, nhưng đối với anh, đó là niềm hạnh phúc khi có tôi nguyên vẹn, mặc dù chưa tới ngày cưới. Anh nói: "Anh là người có trách nhiệm. Anh sẽ thưa chuyện với bố mẹ, em đừng lo". Lúc đó tôi cũng chẳng biết làm gì hơn là nghe theo lời anh.
Thời gian trôi qua, đến nay đã 10 năm. Chúng tôi không có tình yêu từ trước, thậm chí chưa hề có tình yêu. Đến với nhau, sống chung, rồi sinh con gái giống anh như đúc, cuộc sống không giàu sang nhưng rất hạnh phúc và cùng nhau vượt qua nhiều sóng gió. Bây giờ, chúng tôi chuẩn bị đón thành viên thứ hai trong gia đình, một bé trai xinh xắn. Đâu phải không có tình yêu, lấy nhau thì không hạnh phúc? Chúng tôi đã chứng minh cho mọi người xung quanh thấy điều đó.
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Pipi