![]() |
Jazi và bà nội ở Mỹ. Ảnh: Gia đình cung cấp. |
Lần đầu tiên khi nghe đứa cháu họ thông báo "con cô lên báo rồi", chị Linh, mẹ Jazi, đã thực sự sốc và không tin. Các chị họ của Jazi thấy em đáng yêu nên hay quay clip bé hát để chia sẻ cùng bạn bè. Trước "Cô gái Trung Hoa", nhiều clip khác của Tuệ Mỹ cũng đã được đưa lên mạng nhưng khi đó chị Linh chỉ nghĩ đó là trò đùa của teen nên không để ý tới. Các clip này cũng được gửi tới facebook của chị nhưng vì không có thời gian nên chị cũng chưa xem được, tới khi xem thì đoạn clip đã có trên các báo. Chị có nói chuyện với cháu gái đã đăng video tên là My thì được biết, cô chị thấy cô em dễ thương nhất nên mới muốn khoe với mọi người.
Clip Jazi hát 'Hôm qua em đi chùa Hương' |
29399 |
"Cả gia đình nội ngoại của cháu đều bất ngờ. Ông bà nội bên Mỹ rất vui nhưng cũng sợ cháu gặp nguy hiểm. Mình cũng đã giải thích cháu ở Mỹ nên chuyện này cũng không ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của Jazi. Còn ông bà ngoại thì lại rất lo lắng", mẹ Jazi chia sẻ.
Cuộc nói chuyện ngắt quãng vì chị Linh còn bận cho bé xem nốt bộ phim Mickey Mouse. Chị bảo, tối nào cũng phải đọc truyện, không đọc thì phải được xem phim gì đó cô bé mới chịu ngủ. Thường thì những câu truyện bằng tiếng Việt, thỉnh thoảng là tiếng Anh. Mặc dù được rất nhiều người biết tới và yêu mến nhưng tới giờ Tuệ Mỹ vẫn chưa hay biết điều đó. Cuộc sống của bé vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày. Chị Linh cũng tâm sự rằng rất sợ bị hiểu nhầm gia đình dạy cháu hát để được nổi tiếng. Chị muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã dành tình cảm cho Tuệ Mỹ.
![]() |
Tuệ Mỹ rất thích vẽ. Ảnh: Gia đình cung cấp. |
Ở nhà, Jazi rất thích ca hát, nhảy, thời trang và vẽ. Ngay từ khi còn rất nhỏ, hễ nghe tiếng nhạc nổi lên, cô bé đã nhún nhảy theo. Chỉ cần đưa máy lên định chụp hình là Jazi đã tự làm dáng và cười duyên. Cũng như bao đứa trẻ khác, "cô bé hot nhất Việt Nam" cũng thích nghe các ca khúc của Xuân Mai "Con cò bé bé" rồi bắt chước hát theo. Quần áo mặc hàng ngày đều do bé lựa chọn. Ngoài ra, cô bé cũng thích chơi búp bê. Hễ ra ngoài mua sắm cùng mẹ là cô bé lại khuân về nhiều đồ có hình công chúa.
Biết cháu thích vẽ, bà nội Jazi thường mua rất nhiều phấn màu về cho cháu vẽ ngoài sân. "Đã ngồi xuống vẽ là rất khó đứng được dậy. Ở lớp, cô giáo bảo, đến giờ tô màu, Jazi luôn là người đầu tiên đứng dậy lấy bút", chị Linh cho hay. Chưa từng cho con đi học thêm các lớp năng khiếu nào bởi chị muốn để con phát triển tự nhiên. "Mình thấy cháu có năng khiếu đóng kịch lắm. Mới đây thôi, con bé vừa tham gia vở kịch cùng các bạn trong lớp".
Kể về những sở thích của con gái, chị Linh bảo, Jazi điệu từ nhỏ. Bé biết được nhiều người yêu quý nên thích làm điệu. Bé về Việt Nam hai lần, lần nào cũng ở rất lâu nên được yêu thương lắm, đi đến đâu mọi người cũng khen. Sống ở bên này mọi người cũng hay lịch sự khen nhau nên bé rất tự tin.
Hiện tại, bé còn quá nhỏ nên gia đình chị Linh vẫn chưa hướng theo con đường cụ thể. Ông bà ngoại cũng thích cháu theo ngành ngoại giao nhưng nếu Jazi yêu thích âm nhạc thì càng tốt. Mẹ bé dự định khi con lên năm tuổi sẽ dạy bé chơi piano. Với quan điểm không ép buộc, chị Linh mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con, muốn con phát triển tự nhiên.
Bình Minh