Anh nhỏ hơn em hai tuổi, đó là một khoảng cách và khó khăn đầu tiên mà cũng là nỗi khổ tâm nhất của em hiện giờ. Sau này khi cưới nhau rồi có con thì em sẽ già hơn anh nhiều thì sao?
Ngay từ đầu em đã có nghĩ đến điều này nhưng nhưng em rất giận bản thân mình tại sao không rút lui khỏi cuộc chơi ngay từ lúc đầu thì bây giờ em đâu phải thế này. Hơn nữa, hoàn cảnh gia đình, môi trường sống, công việc của hai đứa mình hoàn toàn khác nhau thì làm sao chúng mình có thể đến với nhau được hả anh?
Em rất yêu anh, nhưng ngược lại em không cảm nhận được anh yêu em, hơn nữa em còn có cảm giác anh luôn nói dối em. Tại sao anh cứ luôn miệng bảo: "Anh yêu em" nhưng hành động của anh thì lại không chứng minh được điều đó.
Con gái thì rất hay giận dỗi và nũng nịu, rất muốn bạn trai của mình năn nỉ, chìều chuộng mình, nhưng anh thì chẳng những không làm được điều đó mà còn giận em và bỏ mặt em. Yêu em sao anh không hề hiểu em và chiều em một tí vậy anh.
Em đã nói lời chia tay với anh và không nghe điện thoại của anh đúng một ngày rồi. Em thật sự buồn và nhớ anh lắm, nhưng em lại cũng rất sợ mình chịu không nổi sẽ nghe điện thoại của anh thì em sẽ thua mất, và không thể nào quay lại được nữa. Nhưng em không biết mình cố gắng được đến bao giờ nữa, một ngày qua đối với em dường như một tháng rồi vậy, em sợ, sợ lắm ,sợ mình sẽ đầu hàng và tự đào hố cho hai chúng mình chiu vào, anh có biết hay không?
Chúng mình đến với nhau nhanh như tia chớp phải không anh? Người ta thường nói "tiếng sét ái tình", emtừng không tin nhưng bây giờ em tin là nó hoàn toàn có thật. Chúng mình gặp nhau làn đầu tiên, chỉ trong mười lăm phút chuyện trò ngắn ngủi mà chúng mình đã yêu nhau, và đến bây giờ vẫn chưa đến sáu tháng nhưng chúng mình y như đã yêu nhau lâu lắm rồi, phải không anh?
Cả anh và em đều thừa nhận như thế nhưng tình yêu chủa chúng mình không thể đơm hoa kết trái được đâu anh ơi, chúng mình nên dừng lại và cố quên nhau nha anh. Hãy giữ những kỉ niệm của chúng mình vào một góc khuất trái tim nhau và đừng để nó mất theo thời gian là được rồi .
Em biết sẽ rất khó khăn nhưng chúng mình phải cố gắng thôi anh oi, tại vì để càng lâu thì chúng mình càng đau nhưng kết quả cũng sẽ phải như vầy mà thôi.
Chúc anh mau sớm tìm lại được niềm vui trong cuộc và hạnh phúc của riêng mình, nhé anh! Em vẫn mãi yêu anh! Nhưng vì hoàn cảnh và duyên phận không thể đưa em đến bên anh, tạm biệt anh, tạm biệt tình yêu của em va 2tạm biệt hạnh phúc của em! Xi Tin Dau!
XI TIN DAU