13 năm, tôi yêu đơn phương một người. Sau ngần ấy năm, tôi vẫn loay hoay với thứ tình cảm ấy. Tôi vẫn luôn âm thầm bên cạnh anh, gần thật gần, nhà thì ở cách nhau có 2 con đường. Nhiều khi đi về chạm nhau một ánh nhìn, vậy thôi mà nghe tim mình đau nhói. Tôi đã được anh cưng chiều, thương yêu vô lối nhưng không phải loại tình yêu giữa hai người khác giới rung động, quan tâm lo lắng cho nhau. Thứ tình cảm yêu thương của người lớn dành cho một cô bé làm tôi ngộ nhận suốt ngần ấy năm. Hay tại tôi cố chấp, sau bao nhiêu thời gian mà vẫn không dám nhìn thẳng vào sự thật? Những sự kiện quan trọng trong cuộc đời tôi đều có dấu ấn của anh, đều có sự hiện diện của anh.

Ảnh minh họa.
18 tuổi, anh bên cạnh tôi chúc mừng sinh nhật, đi thi đại học anh động viên tôi, tôi cố gắng 200% khả năng của mình để không làm anh thất vọng. Từng đêm tôi lâng lâng mất ngủ khi tin nhắn của anh gửi tới chúc ngủ ngon. Từng ngày tôi mỉm cười mỗi khi nghĩ đến những việc anh làm cho tôi, vì tôi. Tôi sống trong thế giới của mình, chỉ có tôi và anh, tôi quay lưng từ chối tất cả tình cảm của những người khác. Tôi si mê anh đến ngu ngốc, chỉ sực tỉnh sau khi anh mắng chửi tôi một trận, tôi đi lấy chồng. Người tôi lấy không phải người tôi thương. Anh lại xuất hiện trong đám cưới mà chúc phúc cho tôi, tôi hận, tại sao chú rể không phải là anh?
Tôi có em bé đầu lòng, anh chăm lo nhắc nhở chuyện kiêng cữ, mua tổ yến gửi tặng. Anh nằng nặc gửi tiền mua sữa uống dù tôi nhất quyết không nhận. Anh cứ trao về tôi những niềm đau rất đỗi ngọt ngào. Tôi không biết cần thêm thời gian bao lâu nữa mới quên được anh. Ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, bóng dáng ấy, từng giọng nói, tiếng cười... nhắm mắt lại là tôi có thể nhìn thấy, vẫn đau cái cảm giác ấy, đành buông tay nhau vậy. Tôi khóc vì anh một lần cuối, mong anh luôn vui. Tôi sẽ chào tạm biệt mối tình đơn phương này. Đau lắm nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Mong được sự chia sẻ từ các bạn.
Phượng
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu