Tai nạn xảy ra sáng 18/5 tại phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ). Ông Nguyễn Văn Thống ở khu vực Long Thạnh 2 là người nghe tiếng trẻ em kêu cứu đầu tiên đã nhảy xuống ao kéo lên một đứa trẻ đang lặn ngụp gần bờ.
![]() |
Ao nước nơi anh em Tuệ, Anh chết đuối. Ảnh: Ngô Tư |
Bé vừa thoát nạn cho biết còn 3 bạn chìm xuống đáy ao nên ông Thống hô hoán để mọi người xung quanh nhảy xuống hỗ trợ. Gần 5 phút lặn mò dưới ao rộng khoảng 2.000 m2, hai anh em họ Đoàn Minh Tuệ, Đoàn Quốc Anh và Nguyễn Văn Quang (cùng 8 tuổi) được đưa lên bờ trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở.
Sau khi hô hấp nhân tạo tại chỗ, chỉ một mình Quang có dấu hiệu sinh tồn nên được chuyển vào Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt cấp cứu. Tuệ và Anh thiệt mạng.
Chiều cùng ngày, Quang được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ trong tình trạng tim đập rời rạc, phải thở máy. Bác sĩ nhận định do đuối nước lâu nên mạch máu ngừng lưu thông, não và nội tạng của bé bị tổn thương nặng.
Theo cơ quan chức năng, ao nước các em nhảy xuống tắm nằm trong khu đất rộng hơn 3.000 m2 của anh Nguyễn Trung Tín ở An Giang. Gần hai tuần trước chủ đất bơm cát gần một nửa, phần còn lại trở thành ao nước sâu hơn 1 m.
Công an quận Thốt Nốt đang điều tra làm rõ.
Ngô Tư