![]() |
Thân nhân các nạn nhân bị bắt cóc than khóc vì lo lắng. |
>> Một con tin Hàn Quốc đã bị giết
Trước đó, nhóm vũ trang này đã giết người lãnh đạo của nhóm tình nguyện viên Hàn Quốc này sau khi bắt cóc họ trên một chiếc xe buýt chạy trên xa lộ của Kabul, thủ đô Afghanistan vào tuần trước.
Theo lời của phát ngôn viên Taliban Qari Mohammad Yousuf qua điện thoại (không rõ vị trí gọi), do chính quyền Afghanistan kêu gọi gia hạn thêm cho chính phủ Hàn Quốc nên họ đã lùi thời hạn xuống 12h trưa nay (27/7) (14h30 giờ Việt Nam).
Dự kiến, Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc, Baek Jong-chun sẽ đến Afghanistan vào cuối ngày hôm nay để thúc đẩy những nỗ lực giải phóng các con tin.
Trong cuộc liên lạc ra ngoài đầu tiên của các con tin vào tối qua (26/7), một phụ nữ Hàn Quốc, một trong số 22 con tin đã gọi điện cho đài truyền hình CBS News để cầu xin được trả tự do. Theo nhận định, người phụ nữ này tên Yoo Hyun-joo, 32 tuổi, là y tá. Vừa nói vừa khóc, Yoo Hyun-joo cho biết hiện tất cả các con tin đều bị ốm. "Xin nói với người ta hãy làm gì đó để chúng tôi được thả càng sớm càng tốt. Hiện chúng tôi đều bị ốm và sống khó khăn từng ngày", Yoo Hyun-joo nói bằng tiếng Hàn. Anh trai của Yoo nhận ngay ra giọng của em gái khi nghe điện thoại.
Ngày 18/7, tại Ghazni, Afghanistan, người ta đã tìm thấy xác con tin là mục sư Bae Hyung-kyu, 42 tuổi, trên mình mang nhiều vết đạn. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun đã lên án vụ giết hại con tin này là "hành động phi nhân tính".
(Theo Lao Động)