![]() |
Vũ Văn Trường tại cơ quan điều tra. |
Chỉ trong hai ngày, trên địa bàn Hà Nội xảy ra hai vụ tài xế taxi bị cướp vào lúc rạng sáng. Bọn chúng thường đi từ 3-4 tên, mang theo dao nhọn. Thủ đoạn của những kẻ cướp thường là thuê taxi rồi thương lượng giá cả đi từ Hà Nội về Hưng Yên. Trên đường đi, bọn chúng giả vờ đi vệ sinh rồi dùng dao khống chế tài xế rồi ra tay cướp tiền, điện thoại và các tài sản giá trị khác.
Vụ việc được phát hiện khi anh Nguyễn Văn Mạnh (25 tuổi, ở thôn Đào Xuyên, Đa Tốn, Gia Lâm) và anh Nguyễn Văn Lương (21 tuổi, ở đội 11, Kim Tân, Kim Sơn, Ninh Bình) tài xế của hai hãng taxi tại Hà Nội đến công an trình báo bị cướp tài sản. Ngay sau đó, Công an Hà Nội và Công an quận Ba Đình đã vào cuộc truy tìm thủ phạm.
Đến 5h sáng nay, 29/7, cảnh sát đã tóm gọn kẻ chủ mưu và 3 tên đồng phạm đã gây ra hai vụ cướp táo bạo xảy ra tại Hà Nội. Điều khá bất ngờ, kẻ đứng ra lĩnh xướng và lôi kéo những "thành viên" khác tham gia vào các vụ cướp là một lái xe taxi của hãng VIC - Vũ Văn Trường (22 tuổi).
Ba người khác bị bắt giữ gồm Nguyễn Văn Giang (22 tuổi, ở Hưng Yên), Nguyễn Tất Minh (18 tuổi, ở Nghệ An) và Hoàng Thanh Sơn (21 tuổi, trú ở Thái Bình). Cả ba đều là nhân viên của khách sạn Biển Đông trên phố Đội Cấn (phường Cống Vị, Ba Đình).
Với thu nhập của công việc lái xe taxi cũng đủ để Trường sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày nhưng anh ta cần có nhiều tiền hơn để chi tiêu các khoản khác. Thường ngày, Trường đỗ xe ở dốc Thọ Lão và đã quen biết với Giang, một khách hàng thỉnh thoảng đi taxi. Trường quen thêm một số người bạn cùng làm bảo vệ trong khách sạn với Giang. Trong lúc bức bí về tiền bạc, Trường đã nghĩ ra cách đi cướp tài sản để chi tiêu. Con mồi được kẻ này nhắm đến là những người lái xe taxi ban đêm.
Khoảng 23h ngày 25/7, Trường đến chỗ Giang đang làm và rủ đi cướp và được bạn đồng ý. Giang đã chuẩn bị một con dao nhọn và rủ Minh tham gia. Cả ba rủ nhau thuê taxi ra quán karaoke trên phố Giảng Võ và gọi thêm một thanh niên khác tên Đạm cùng tham gia. Khi nói đến kế hoạch cướp là điều taxi về Hưng Yên rồi ra tay, Đạm đã không đồng ý vì cách đó không lâu anh ta có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên ở đó.
![]() |
Tang vật vụ án. |
Đến 0h40 ngày 26/7, ba tên thuê anh Lương chở từ trước nhà số 267 Giảng Võ, phường Cát Linh đi Hưng Yên với giá hơn 400.000 đồng hai chiều. Khi đến địa phận Hưng Yên (không rõ địa điểm cụ thể), Trường ngồi ở ghế sau rút dao dọa còn Giang kéo anh Lương sang ghế phụ để Minh dùng thắt lưng trói nạn nhân. Phối hợp với đồng bọn, Trường dùng dao cắt một mảnh áo sơ mi của anh Lương rồi bịt mặt nạn nhân. Bọn chúng cướp 1 điện thoại di động, 2,3 triệu đồng, một đăng ký xe máy.
Sau đó chúng để nạn nhân ngồi úp mặt xuống ghế phụ. Giang được phân công lái xe. Trên đường đi, chúng bàn nhau đưa anh Lương về Hải Phòng nhưng rồi lại quyết định bỏ nạn nhân cùng xe ở đầu hồi nhà C ngõ 65 Vạn Bảo để lại xe rồi bỏ trốn.
Đến 23h cùng ngày, Trường, Giang và Minh rủ thêm Sơn cùng tham gia thực hiện tiếp vụ cướp tài sản khác. Lần này, chúng thuê một taxi của hãng khác do anh Mạnh lái và yêu cầu đưa về Hưng Yên với giá 500.000 đồng hai chiều. Lúc đó là khoảng 0h30 ngày 27/7.
Khi đến thị trấn Văn Lâm, Hưng Yên, một thanh niên yêu cầu dừng xe đi vệ sinh. Đúng lúc dừng xe lại, Giang ngồi ghế phụ dùng dao khống chế còn Minh ngồi sau dùng dây sạc pin điện thoại di động siết cổ, xé áo sơ mi của lái xe đang mặt bịt mặt lái xe và đưa ra ghế sau.
Chúng dùng dao, kim tiêm đe dọa, lục soát người lái xe lấy 1,1 triệu đồng, một điện thoại di động. Sau khi cướp được tài sản, một trong bốn tên lái xe chở đồng bọn và anh Mạnh về Hà Nội đến đầu dốc Ngọc Hà (đối diện ngõ 160 Ngọc Hà) thì dừng lại, vứt chìa khoá ôtô trên ghế và bỏ chạy. Bọn chúng chia làm hai ngả chạy, hướng Hoàng Hoa Thám và vào làng Ngọc Hà.
Tại cơ quan điều tra sáng nay, 4 tên đã bước đầu khai nhận hành vi cướp tài sản. Sau khi lấy được điện thoại của hai tài xế taxi, chúng đem bán và chia nhau cùng với số tiền mặt cướp được. Cả nhóm cướp còn khai nhận, trong cuộc ăn nhậu ở nhà một người bạn tại Mỹ Đức, Hà Tây đêm 27 rạng sáng 28/7, Trường còn bàn với cả bọn định gây án tiếp thì bị bắt.
Tang vật vụ án bị thu giữ chỉ là chiếc máy nghe nhạc.
Việt Dũng