Công an huyện Hóc Môn (TP HCM) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ cướp táo tợn với thủ đoạn lừa tài xế taxi vào chỗ vắng người. Đêm ngày 11/3, anh Nguyễn Trọng Thái (34 tuổi, tài xế taxi Mai Linh) được một thanh niên khoảng 25 tuổi tại đường Phạm Văn Chiêu, Gò Vấp yêu cầu chở về đường Trần Văn Mười, huyện Hóc Môn.
Lên xe, người khách luôn tỏ ra thân tình chuyện trò, hỏi thăm tài xế về chuyện riêng tư, gia đình, tuy nhiên khi về đến huyện, người này tìm cách chỉ cho tài xế lái xe vào những con đường nhỏ, tối tăm, bảo là “đi đường tắt”.
Thấy thái độ của người khách khác thường, tài xế đã bắt đầu nghi ngờ, anh bảo người khách hãy gọi điện cho người nhà để được hướng dẫn nơi cần đến, nhưng khách vẫn cứ ậm ờ không nghe lời. Vì vậy, tài xế luôn nhìn vào gương để quan sát, đề phòng.
Khi đến một con đường vắng thuộc xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, người khách lộ hình là một tên cướp chồm lên đè vào người tài xế và gí một con dao sắc lạnh vào cổ anh. Hắn gằn giọng: “Dừng xe lại và đưa hết tài sản đây”. Tuy nhiên, nhờ đề phòng từ trước, anh tài xế né được người ra. Hai bên vật lộn, quần đảo, nhờ có hung khí, tên cướp ép tài xế vào thành xe nên người tài xế tìm kế hoãn binh xin tha mạng, đồng thời móc ví tiền để trao cho tên cướp.
Lợi dụng lúc tên cướp thấy tiền sơ hở, anh tài xế liền tông cửa thoát ra ngoài và hô hoán. Đường vắng người, tên cướp hung hãn vẫn cố đuổi theo nhưng được một đoạn thì thấy những nhà dân bên đường nghe tiếng kêu cứu liền bật sáng. Tên cướp hoảng sợ bỏ chạy về phía quốc lộ, tài xế nhanh trí liền chạy vào nhà dân gọi điện nhờ công an xã hỗ trợ, ngay sau đó lực lượng dân phòng cùng hàng trăm người dân mở cuộc truy lùng và đã tóm được tên cướp khi người này đang nấp trong bụi rậm.
Tên cướp là Nguyễn Ngọc Tú, 27 tuổi, quê ở Lai Châu, là con nghiện ma túy.
Xuân Hoàng