Khoảng 21h ngày 28/12, khi đang lái ôtô trên tuyến quốc lộ Quản Lộ - Phụng Hiệp (Cà Mau), anh Thái Trung gặp một chiếc xe máy chạy phía trước. Đôi vợ chồng chở con nhỏ và nhiều đồ đạc trên chiếc xe máy cũ, đèn yếu gần như không thấy gì trong khi đoạn đường nhiều ổ gà, lại rất tối do không có đèn đường. Vì muốn gia đình nhỏ an toàn, anh Trung đã âm thầm đi theo sau suốt 60 km, soi đèn pha giúp họ thấy đường đi. Mỗi khi có xe đối diện anh sẽ tắt đèn pha và luân phiên bật từ 3 tới 5 giây để chiếu sáng. "Quãng đường tuy xa nhưng đổi lại là lời cám ơn từ gia đình nhỏ khiến tôi ấm lòng", anh Trung chia sẻ.
Hành động đẹp của tài xế nhận hàng nghìn lượt thích trên các diễn đàn. Nhiều người cũng chia sẻ chuyện mình từng được hỗ trợ khi chạy xe trong đêm tối. Chị Hà Nhi kể: "Cũng có một lần nhà em đi đường vắng được một anh đi xe ôtô chạy sau soi đường cho đi. Cái cảm giác đó đúng là hạnh phúc không tả được. Thật lòng nếu các bác có thời gian nếu giúp được thì nên giúp. Đi đường vắng mà được giúp như thế thì vui mừng và yên tâm hết sức". Một độc giả khác ngợi khen: "Bạn thật tuyệt vời. Mình cũng từng được hai bác tài, một bác đi trước, một bác đi sau kèm ban đêm từ Hồng Ngự về tới Cao Lãnh lúc 20h nên rất hiểu giá trị của đèn pha ôtô đi sau soi đường".