Theo Hubei TV, thời điểm vụ việc xảy ra, Wang đang trên đường giao đồ ăn trưa. Tuy nhiên, cả hai đều không sống sót. Hôm cuối tuần, giới chức địa phương trao cho Wang các danh hiệu sau khi anh qua đời, gọi anh là "công dân kiểu mẫu", "thanh niên nổi bật" và "nhân viên có tấm lòng đẹp nhất".
Sau khi Wang mất, vợ anh cho biết: "Chồng tôi là người rất vâng lời cha mẹ và tôi sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ, chăm sóc gia đình này. Tôi sẽ làm vì anh".
Biết Wang còn phải chăm sóc bố mẹ già yếu, lại có con gái 6 tuổi, cư dân địa phương cùng nhau hỗ trợ gia đình anh. Hôm 28/11, nhiều người đổ xuống đường, kêu gọi cộng đồng chung tay ủng hộ "người hùng đời thường".
"Tôi đi qua và nhìn thấy poster gây quỹ nên góp ít tiền. Sự ra đi của cậu ấy thực sự khiến tôi đau lòng", một phụ nữ chia sẻ.
Chiến dịch gây quỹ kéo dài ba tiếng, trong đó những người vận động hát karaoke trên phố thu hút chú ý của người đi đường, cuối cùng quyên được 7.000 tệ (1.100 USD). Toàn bộ số tiền được chuyển cho gia đình Wang.
Meituan, ứng dụng giao đồ ăn Wang sử dụng thời điểm anh qua đời, cam kết chi trả tiền học và phí sinh hoạt cho con gái Wang đến khi cô bé được 18 tuổi.
Trong khi đó, Guo - tài xế xe tải đặt đồ ăn - cho hay anh thấy "sốc và có lỗi" khi biết Wang gặp tai nạn lúc giao đồ ăn trưa cho mình. "Nếu tôi không đặt đồ, có thể anh ấy đã không chết", Guo nói và cho biết thêm anh sẽ quyên góp một phần nhỏ giúp đỡ gia đình Wang.
Hướng Dương (Theo SCMP)