
Hoàng tử Louis ở nhà thờ St. Mary Magdalene sáng 25/12. Ảnh: UK Press
Sáng 25/12, Hoàng tử Louis, con thứ ba của vợ chồng Thân vương xứ Wales, khiến người hâm mộ thích thú khi bất ngờ xuất hiện tại buổi dạo bộ truyền thống của Hoàng gia đến nhà thờ St. Mary Magdalene vào mỗi dịp Giáng sinh. Cậu bé bốn tuổi mặc một chiếc áo khoác màu navy bên ngoài áo sơ mi kẻ và quần short đỏ tía, đi tất cao đến đầu gối và giày đế bệt. Trong khi các thành viên còn lại đều ăn mặc kín đáo hơn vì thời tiết tháng 12, Louis lại mặc quần đùi - một truyền thống lâu đời dành cho các hoàng tử Anh nhỏ tuổi.
Ingrid Seward, tổng biên tập tạp chí Majesty, từng nói với People: "Các cậu bé thường mặc quần short đến khi lên 8 tuổi. Nó là một kiểu rất Anh. Việc một cậu bé mặc quần dài khi còn nhỏ thậm chí còn bị coi là kỳ lạ". "Sau 8 tuổi, bạn mới bắt đầu mặc quần dài và nhận được những lời kiểu như 'Woa, bạn đang mặc quần dài rồi kìa'. Như vậy tạo cho họ cảm giác đột nhiên thấy rất trưởng thành".
Khi còn bé, Hoàng tử William và Hoàng tử Louis cũng thường mặc quần short. Anh trai của Louis, Hoàng tử George, cũng vậy. Tuy nhiên, trong buổi đi lễ Giáng sinh ở Sandringham năm 2019 lúc 6 tuổi, George từng phá vỡ truyền thống một lần bằng cách mặc quần dài.

Thiệp Giáng sinh 2022 và chúc mừng năm mới 2023 của nhà Thân vương, Vương phi xứ Wales. Ảnh: PA
Trong thiệp Giáng sinh năm nay của nhà Wales, cả George và Louis đều mặc quần đùi, phối với áo sơ mi và giày thể thao. Hoàng tử William và Công nương Kate cũng giản dị trong trang phục quần jean. Trong khi đó, Công chúa Charlotte mặc một bộ denim.
Bức ảnh được nhiếp ảnh gia Matt Porteous chụp tại ngôi nhà Anmer Hall của họ ở Norfolk. Nhà Wales dành rất nhiều thời gian ở tư dinh nằm trong điền trang Sandringham của gia đình Hoàng gia, bởi đó là nơi Kate được cho là cảm thấy như ở nhà nhất.
Tùng Anh (Theo People)