Bình thường chàng rất lịch lãm và tỏ ra quan tâm yêu chiều bạn. Nhưng sao khi ở với đám bạn bè, chàng lại cư xử khác hẳn và thậm chí còn bỏ quên bạn? Có phải bởi vì chàng giả dối, hiếu thắng và làm cao?
Các chuyên gia giải thích thực ra điều đó thuộc về giới tính. Điều cốt lõi ở đây là khi một anh chàng tụ tập với những kẻ đồng giới khác, anh ta tự nhiên cảm thấy cần phải tham gia vào thủ tục truyền thống này để chứng tỏ mình là một đàn ông.
Khi chỉ có những gã đàn ông với nhau, trong họ xuất hiện một động lực cạnh tranh mới mà sự thôi thúc này không hề tồn tại khi chỉ có bạn và anh ấy. Bình thường chúng ta có thể nhìn thấy các anh chàng rất đàng hoàng, chỉnh chu, nhưng khi ở với đám bạn, thì dường như anh ta đã biến thành một con người khác hẳn. Anh ta đứng dạng chân, mặt nghếch lên, và cười nói to hơn, thô lỗ hơn. Ngôn ngữ của anh ta cũng bao gồm những từ hoàn toàn xa lạ và thô tục.
Bất kể tuổi tác hoặc nguồn gốc, khi một nhóm đàn ông tụ tập, luôn luôn có sự trao đổi vô kể về những thông tin vô nghĩa, như thể thao, chính trị, trò chơi điện tử, âm nhạc... nó là một cách để họ khẳng định vị trí của mình trong nhóm. Và bất cứ ai biết nhiều thông tin hơn về một đội bóng nào đó thì sẽ có được một cái tôi vô hình nào đó.
Vấn đề là khi bạn theo dõi anh chàng với đám bạn của anh ấy, bạn nhận thấy họ chỉ cùng một giuộc và bỗng thấy anh ta chẳng còn thấy gì thú vị. Nhưng đó chỉ là anh ta đang bộc lộ một cái tôi quan trọng của mình. Phụ nữ cũng có kiểu như vậy, nhưng chúng ta ít nhận ra và ít phô trương hơn. Hỏi bất cứ anh chàng nào về việc họ cảm thấy sao khi các chị em tụ tập với nhau. Họ cũng sẽ nói rằng các cô nàng cư xử khác hẳn: khi estrogen gia tăng, những câu chuyện tán gẫu, châm chọc, hoặc chỉ là những câu đùa hoàn toàn con gái bắt đầu nổ ra, và chúng hoàn toàn lạ lẫm với những ai mang nhiễm sắc thể Y.
Điều duy nhất bạn nên lo lắng là khi các chàng tỏ thái độ xúc phạm hoặc thô bạo với bạn. Một số anh chàng thường lờ bạn gái đi khi ở cùng các gã khác, nhưng đó là một cách vụng về để anh ta chứng tỏ mình thuộc về nhóm. Nhưng anh ta sẽ hoàn toàn chẳng ra gì nếu phải hạ thấp người mình yêu để tôn mình lên trước mặt bạn bè. Đó không phải là bản lĩnh đàn ông, mà là sự đạo đức giả, và là thứ mà bạn không nên đếm xỉa tới.
Ánh Sương