Lagerfeld qua đời ở tuổi 85 hôm qua (19/2) tại Paris. Giám đốc sáng tạo 35 năm của Chanel đột ngột ra đi để lại tài sản 150 triệu bảng Anh (195 triệu USD) cùng câu hỏi: Ai sẽ là người thừa kế?
AIDS đã cướp đi sinh mạng của người bạn trai gắn bó 18 năm với ông, Jacques de Bascher, 30 năm trước và kể từ đó, Lagerfeld không có gia đình hay quan hệ yêu đương với bất cứ ai, ngoại trừ một con mèo mà nhà thiết kế Đức gọi là "tình yêu đích thực". Ông từng nói sẽ cưới mèo Choupette nếu điều đó hợp pháp và trả lời phỏng vấn năm ngoái rằng "giữa những người khác", sẽ để lại gia tài cho Choupette.
Bản thân Choupette là con mèo nổi tiếng và đã tự kiếm cho mình 2,5 triệu bảng, Mail cho biết.
Theo Le Figaro, việc Lagerfield để lại tài sản cho mèo là khả thi dưới luật pháp Đức, nếu nó đã được chỉ định là người thừa kế thông qua một quỹ hoặc tổ chức.
Ngoài Choupette, ứng viên tiềm năng khác gồm mẫu nam ruột của ông - Brad Kroenig, và con trai anh này, Hudson Kroenig. Cậu bé là con đỡ đầu và người mẫu nhí của Lagerfeld từ năm lên 2.
Lagerfeld gặp "cô mèo" Choupette năm 2011. Ông từng kể rằng: "Đó là tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên". Mèo ban đầu thuộc về người mẫu Baptiste Giabiconi nhưng khi Lagerfeld chạm mặt, nhà thiết kế thản nhiên nói: "Xin lỗi nhưng Choupette là của tôi". Ông nói đùa "bắt cóc" con mèo để rồi sẽ biến nó thành người mẫu quốc tế.
Về tay Karl Lagerfeld, cuộc sống của một con mèo giống Birman đã thay đổi hoàn toàn.
Choupette có phòng ngủ hạng sang được trang bị hệ thống âm thanh, ăn chung bàn với Lagerfeld bằng bát bạc từ thương hiệu xa xỉ Goyard, du lịch thế giới trên máy bay riêng và có đội ngũ chiêu đãi viên chăm sóc. Ở nhà, con mèo được hai bảo mẫu, Francoise và Marjorie, trông nom mỗi khi Lagerfeld đi vắng. Choupette cũng có bộ sưu tập nữ trang, một đầu bếp và thợ tỉa lông riêng.
Lagerfeld có lần chia sẻ: "Họ chơi đùa với nó, chăm chút cho bộ lông trắng xinh đẹp, đôi mắt và thú tiêu khiển. Con mèo là trung tâm của thế giới. Nếu thấy nó, bạn sẽ hiểu vì sao".
Ông hoàng Chanel tán dương "người tình": "Luôn có điều gì đó khó quên về Choupette, phong thái con mèo chuyển động, đùa nghịch. Nó là nguồn cảm hứng cho sự thanh lịch".
Choupette bắt đầu sự nghiệp "người mẫu" tháng 8/2012, khi trong tay siêu mẫu Pháp Laetitia Casta, tạo dáng bên tháp Eiffel. Kể từ đó, con mèo xuất hiện trong hàng loạt chiến dịch quảng cáo, cho xe hơi và các dòng mỹ phẩm. Nó kiếm 2,3 triệu bảng chỉ một năm làm đại diện hình cho hai chiến dịch của thương hiệu Shu Uemura (Nhật) và Vauxhall (Đức).
"Nàng mèo" còn được chủ nhân tôn vinh khi cho ra đời cả một bộ sưu tập thời trang mang tên "Choupette in Love". Chanel còn có dòng sản phẩm với thiết kế lấy cảm hứng từ đôi mắt xanh thẳm của "người tình" Lagerfeld. Choupette sở hữu tài khoản Instagram 128.000 lượt theo dõi.
Tổng biên tập Vogue Mỹ, Anna Wintour, tại British Fashion Awards 2015 đã phát biểu "muốn kiếp sau được làm Choupette".
Về ước muốn biến mối quan hệ giữa mình và Choupette thành chính thức, Lagerfeld từng nói: "Chưa có hôn nhân giữa người và động vật... Tôi chưa từng nghĩ có thể rung động thế này với một con mèo... Chúng tôi như thể một đôi uyên ương già... ngủ chung gối và nó dành trọn đời nghịch ngợm bộ râu của tôi".
Tháng 4 năm ngoái, Karl Lagerfeld từng dự liệu cái chết của mình với tạp chí Numéro: "Sẽ không có đám tang nào hết... Tôi chết là xong! Tôi đã nói mọi người hỏa táng và hòa tro cốt mình với tro cốt mẹ tôi... Và của Choupette nữa, nếu nó lìa đời trước tôi".
Thanh Tùng