Vụ việc xảy ra tại đường cao tốc Gran San Bernardo ở thung lũng Aosta phía đông bắc Italy. Một trong hai xác chết được xác định là người lái xe, nạn nhân còn lại chưa rõ danh tính. Khoảng 20 tifosi bị thương, trong đó có một số người bị thương nặng, đã được đưa đến bệnh viện. Chiếc xe bus bị hỏng, trông như một đống sắt vụn bẹp dúm.
Một fan Juve và cũng là hành khách trên chuyến xe bux kể lại: "Ngay ở khúc cua đầu tiên khi xuống dốc, người lái xe lái quá nhanh nên bị mất tay lái, lao vào rào chắn và phi thẳng vào một ngôi nhà ven đường. Tôi có cảm giác rằng anh ta không thể lái được xe bus. Trước đó có nhiều người đã cảnh báo lái xe nên đi cẩn thận nhưng anh ta không thèm để ý".
Theo Ansa, trên chiếc xe gặp nạn hôm đó có một số khách du lịch Thụy Sỹ và người nhập cư Italy, phần lớn hành khách còn lại là các CĐV cuồng nhiệt của "Bà đầm già". Trước khi xảy ra vụ việc thương tâm, không khí trên xe giống như một bữa tiệc với những lời chúc tụng, ca hát khi hướng đến SVĐ Olympic ở Torino.
Sau khi biết được hung tin, hai đội bóng Juve và Real đã dành một phút trước trận đấu để mặc niệm hai CĐV xấu số. Đây không phải là lần đầu tiên tifosi gặp nạn khi xem trận đấu có Juve. Hồi cuối tháng 3 tại vòng 31 Serie A, một fan của Parma tên Matteo Bagnaresi bị xe chở CĐV Juventus cán phải và tử nạn trong khi đang chờ xe đến để đi cổ vũ.
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc, ảnh trên 163:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sau vụ va chạm mạnh, chiếc xe bus bị bẹp dúm. Các nhân viên cứu hỏa được gọi đến để đưa những người bị thương ra khỏi xe và thu dọn hiện trường tai nạn. |
Hoàng Trang