Bức tranh Đêm đầy sao của Van Gogh (phải) và phiên bản bằng thịt lợn. Ảnh: Oddity. |
Anh Cooper là người yêu thích hội họa, anh là fan của Van Gogh, Edvard Munch và nhiều họa sĩ nổi tiếng khác. Anh quyết định vẽ lại những bức tranh của các họa sĩ yêu thích bằng cách sắp xếp những miếng thịt lợn hun khói sao cho chúng có hình giống tranh nhất. Cooper còn mở một cửa hàng nhỏ, nơi anh nhận làm bữa sáng trông như tranh.
Bức tranh Tiếng thét của Edvard Munch (phải) và tranh bằng thịt hun khói. Ảnh: Oddity. |
Theo Oddity, tất cả những bức tranh anh làm đều được bán hết sạch ngay sau khi làm ra. Nhiều người nghĩ nếu ăn sáng bằng tranh thịt lợn như vậy, họ cảm thấy ngon miệng hơn. Ảnh Cooper cho biết: "Tôi yêu những bức tranh của các danh họa nổi tiếng thế giới và tôi muốn tái hiện nó bằng mọi chất liệu. Có thể sau này tôi sẽ nghĩ ra nguyên liệu nào nào đó có thể lưu giữ được lâu, thay thế cho thịt hun khói".
Bảo Nguyên