![]() |
Tài Em và anh trai Phan Văn Giàu. |
Căn nhà "ba tấm rưỡi" (3 tầng) mà anh đang xây, nằm trên đường Hùng Vương, thị xã Tân An, cách SVĐ Long An chỉ non cây số.
Tài Em cho biết: "Tôi không có số tiền lớn như vậy đâu. Tiền đá bóng tôi đã dành phần nhiều để phụ giúp gia đình. Khoản tiết kiệm còn lại thì chỉ đủ mua đất (hết 700 triệu đồng như UBND tỉnh giảm 20%). Tiền xây nhà thì tôi vay mượn mọi người, nhất là chú Thắng (ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch CLB GĐTLA) rồi tôi đi đá bóng trả sau".
Tài Em cũng được công ty sứ Thiên Thanh tài trợ toàn bộ nội thất căn nhà. Tài Em cho hay: "Trong việc mừng chức vô địch vừa rồi, qua chú Thắng, ông Vinh, Giám đốc công ty sứ Thiên Thanh biết tôi đang xây nhà nên hứa tài trợ toàn bộ thiết bị vệ sinh, nhà tắm bằng sứ Thiên Thanh, tôi rất biết ơn về tấm thịnh tình này".
Khi được hỏi có phải anh làm nhà để xây "tổ ấm", Tài Em cười, cho biết: "Chuyện lập gia đình tôi chưa nghĩ đến, tôi làm nhà để cho ba mẹ ở quê lên chơi có chỗ mà ở. Với lại, xây nhà để... giữ tiền, chứ làm ra tiền mà không có mục đích cụ thể thì sợ xài hết mất".
Trong tập luyện và thi đấu, người ta luôn thấy một Tài Em cần cù và chăm chỉ. Còn ngoài đời lại có một Tài Em siêng năng và chăm chỉ trong việc học mà hiếm có cầu thủ bóng đá nào sánh được. "Cu Mười" đã theo học Anh văn được hơn 2 tháng tại một trung tâm ngoại ngữ ở thị xã.
"Khi nào có thời gian rảnh rỗi, tôi đều lấy sách ra học. Nhiều lúc đi tập hay thi đấu về mệt lắm nhưng cũng phải ráng đi học, trau dồi vốn tiếng Anh của mình để dễ tiếp thu giáo án của HLV nước ngoài, nhất là những lúc lên tuyển. Bên cạnh đó, học tiếng Anh còn giúp tôi dễ dàng giao tiếp trong những chuyến du đấu nước ngoài", Tài Em tâm sự.
Không chỉ học tiếng Anh, Tài Em còn học thêm vi tính tại một trung tâm tin học ở thị trấn Bến Lức, gần bản doanh của GĐTLA. Ngoài mục đích bổ sung kiến thức trước mắt, việc học vi tính và tiếng Anh còn giúp cho dự định thi vào ĐH TDTT, làm HLV của Tài Em sau khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ.
(Theo Thể Thao Ngày Nay)