Phan Văn Tài Em.
- Trong mấy ngày gần đây, anh phát biểu rằng anh từng nghi ngờ một số đồng đội ở hàng thủ từ trận đá với Lào rồi Myanmar đến trận Malaysia. Anh có nói rõ sự nghi ngờ này với cơ quan điều tra?
- Tôi đã nói sâu hơn về vụ việc tôi đã bị một nhóm cầu thủ trong đội rủ bán độ trước trận vòng loại gặp Myanmar. Trận đấu đó vào buổi chiều thì buổi sáng khi tôi đang ngồi trong phòng, số cầu thủ này đến liên hệ để đặt "vấn đề". Một người trong số họ đã nói với tôi trận này VN chấp một trái rưỡi đến hai trái nhưng chúng ta "cố gắng làm sao" để VN chỉ cần thắng một quả là ổn.
- Số cầu thủ này có "mồi" là sẽ trả anh bao nhiêu tiền nếu anh chấp nhận "đi" theo họ không?
- Họ không kịp nói đến tiền. Vì khi các cầu thủ này vừa đặt vấn đề rủ tôi vào cuộc đã bị tôi phản bác kịch liệt. Tôi đã khẳng định ngay tôi không "chơi". Với tư cách đội trưởng, tôi đã khuyên can họ và đề nghị họ nên suy nghĩ lại vì đây là hành vi rất xấu, làm ảnh hưởng đến danh dự cầu thủ, danh dự đội bóng và danh dự của Tổ quốc. Tôi cứ đinh ninh sau khi bị tôi phản đối như vậy họ sẽ không dám nhưng không ngờ các cầu thủ vẫn cả gan làm điều đó. Trận này VN thắng nên ngay sau đó tôi không nghĩ ngợi nhiều. Khi về nước, đọc tin trên báo chí, tôi thật sự buồn và bị sốc vì mặc dù "rủ" tôi bất thành, số cầu thủ này vẫn làm độ. Đã thi đấu với họ nhiều năm, từng đồng cam cộng khổ với nhau và cùng từng chia sẻ cả niềm vui chiến thắng cũng như nỗi buồn thất bại, tôi luôn tin tưởng vào các đồng đội, nhưng tôi quá bất ngờ vì hành động của họ. Bây giờ không thể coi đó là những đồng đội của tôi được nữa.
- Anh còn cung cấp thêm chi tiết gì có lợi cho cơ quan điều tra nữa không?
- Không chỉ có tôi bị đặt vấn đề mà một cầu thủ khác là Tấn Tài cũng bị chính những cầu thủ này tìm cách mua chuộc trước trận đấu. Rất may, Tấn Tài là người rất trong sạch. Tài đã thẳng thừng từ chối. Chắc Tài cũng bị bất ngờ nên sốc nặng. Trưa hôm đó, Tài không ngủ được mặc dù chiều sẽ phải đá. Tài có gặp tôi và kể lại toàn bộ câu chuyện với tâm trạng rất bức xúc. Tôi đã an ủi Tài là thôi, dù ai xấu thì xấu, anh em ta cứ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, cố gắng đá hết sức để cống hiến cho người hâm mộ Việt Nam một trận đấu đẹp. Trước trận đấu, tôi cũng đã báo cáo với bác Lê Thụy Hải.
- Anh có thể nói cho chúng tôi biết cụ thể hơn tên những cầu thủ đã "mời" anh cùng dàn xếp tỷ số không?
- Xin lỗi là tôi không thể nói điều này trên báo chí. Xin hiểu và thông cảm cho tôi vì tôi chỉ cung cấp cho cơ quan điều tra.
- Trong cuộc làm việc với tư cách là nhân chứng, anh có đề đạt nguyện vọng gì với cơ quan điều tra không?
- Tôi đã bày tỏ với chú Huân là mong muốn cơ quan công an nhanh chóng làm sáng tỏ để kết thúc sớm vụ việc. Ai có tội phải gánh chịu hậu quả do chính mình gây ra. Với tư cách là cầu thủ, tôi cũng mong muốn nếu đúng có chuyện bán độ thì những cầu thủ đó sẽ bị trừng trị thích đáng để làm gương và trả lại cho bóng đá Việt Nam sự lành mạnh và trong sạch. Phong độ cầu thủ có thể lúc này lúc nọ nhưng không bao giờ chấp nhận ra sân với tư tưởng xấu, đặc biệt tư tưởng bán rẻ chính đồng đội của mình. Tôi sẽ ở lại thêm một buổi sáng tại Hà Nội để cơ quan điều tra có cần gì thì cung cấp. Sau đó, tôi sẽ quay về Long An và tiếp tục tập luyện tại CLB chuẩn bị cho mùa giải mới sắp bắt đầu.
(Theo Thanh Niên)