Ngoài công việc làm báo, Hà Quang Minh còn là nhà văn, tác giả các cuốn sách Dưới những ngón tay, Ăn nỗi nhớ, Thư gửi chính mình... Anh đồng sáng tác một số hit nhạc Việt như Chờ người nơi ấy (cùng nhạc sĩ Huy Tuấn), Yêu thương mong manh (cùng nhạc sĩ Đức Trí), Tình về nơi đâu (cùng nhạc sĩ Thanh Bùi)... Ở vai trò quản lý nghệ sĩ, anh có thời gắn bó với các ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Lê Hiếu, Sơn Tùng M-TP...
Làm khách mời trong talkshow Lối ra, tác giả Hà Quang Minh lần đầu trải lòng với người bạn thân Đinh Tiến Dũng (Cù Trọng Xoay) về những góc khuất gia đình. Sự đổ vỡ với "mẹ của hai đứa nhỏ" tác động lớn đến tinh thần anh. Vốn là người cứng rắn và có chút ngông, anh không nghĩ mình rơi nước mắt nhiều đến vậy. Hà Quang Minh cho biết anh thấy có lỗi với các con. Lúc sống chung, anh bận công việc nên ít dành thời gian cho con. Xa con rồi, anh phải tìm cách tiếp cận, yêu thương các con nhiều hơn.
Khi chia tay, anh không giành quyền nuôi con để tránh tạo ra tổn thương tình cảm cho con. Anh nhận ra các con rất quấn mẹ. Vắng bố một, hai ngày, các con nhớ nhưng không suy sụp; còn vắng mẹ thì khác. Anh cho rằng giành quyền nuôi con có lợi cho anh nhưng với các con thì không.
Ám ảnh nhất với tác giả là thời gian con gái về ở với anh, cô bé lén vào nhà vệ sinh khóc. Anh đã rất đau lòng khi biết chuyện. "Trẻ con lớn lên cần có anh em. Tôi tách chúng ra, vết thương tinh thần sẽ rất lớn. Thực tế, con cái có ở với bố mẹ đến trọn đời đâu, anh em ruột mới ở với nhau đến hết đời", anh nói.
Hiện không sống cùng các con nhưng mỗi khi có thời gian rảnh, anh lại nhắn tin cho người cũ để đưa đón con đi học, đi chơi. Anh cảm thấy may mắn bởi "mẹ hai đứa nhỏ" rất văn minh, luôn tạo điều kiện để anh và các con gần gũi như chưa hề có sự chia cách.
Vì tôn thờ chủ nghĩa tự do, Hà Quang Minh và người cũ không đăng ký kết hôn, không làm đám cưới. Họ về ở với nhau khi chị từng "một lần đò", có hai con riêng. Anh chị có với nhau hai con và cùng xây dựng một mái ấm bên bốn đứa trẻ.
Hà Quang Minh thú nhận từ lúc quyết định xây dựng tổ ấm với "mẹ của hai đứa nhỏ", anh đã biết mối nhân duyên này khó trọn vẹn. Anh tâm sự: "Càng về sau, tôi hiểu ra tất cả nỗ lực nếu không đi từ nền tảng cơ bản là sự yêu thương thực sự, nó chỉ khiến cả hai mệt mỏi. Tất nhiên sự mệt mỏi còn cộng hưởng thêm nhiều yếu tố khác. Thế nên tôi chọn cách bước ra dù rất biết ơn người đã sinh cho mình hai con".
Vượt qua tiêu cực sau đổ vỡ, nhà báo Hà Quang Minh tìm lại sự lạc quan. Anh cắt đi mái tóc dài gắn bó 16 năm khiến ai cũng ngỡ ngàng. Khoảnh khắc mái tóc rơi xuống, anh bần thần nghĩ về chặng đường đã đi qua. 16 năm đó, anh gặp không ít biến cố và có những quyết định sai lầm trong cuộc đời. Anh nhận ra điều tuyệt vời nhất, hoàn hảo nhất mình có được sau ngần ấy năm là hai con.
Hà Quang Minh thích một câu của nhà thơ Du Tử Lê viết tặng trong tập nhạc của nhạc sĩ Từ Công Phụng: "Tình yêu là sự sáng bừng và chập lại vào của hai gương mặt". Anh tôn thờ quan điểm này, cho rằng trong bất kỳ mối quan hệ nào, ai cũng chỉ nghĩ về mình nhiều hơn, ít khi nghĩ về tổng thể. Bởi thế, nhiều cặp đôi "chập" vào nhau một cách cuồng nhiệt nhưng lại "trượt đi" một cách nhanh chóng, cũng có các cụ già nắm tay nhau rất lâu vì tốc độ "trượt đi" của họ rất chậm.
Anh cũng tâm niệm cuộc đời bình lặng, không có gì bất ngờ xảy ra là cuộc đời không đáng sống. Những biến cố khiến con người thay đổi về mặt cảm xúc. Điều quan trọng là khi biến cố xảy ra, mình ứng xử với nó thế nào để không liên lụy đến những người xung quanh.
Phong Kiều