![]() |
Sỹ Mạnh trong buổi tập với các đồng đội mới. Ảnh: BĐP. |
Việc đầu quân cho đội bóng thủ đô chưa ngã ngũ nhưng màn “thử việc” của tiền đạo người Thanh Hóa mang đến cho bản thân anh và CLB Hà Nội không ít hy vọng…
Buổi tập chiều qua của HLV Nguyễn Thành Vinh và các học trò thu hút sự quan tâm của giới truyền thông hơn hẳn ngày thường. Giới phóng viên tấp nập tới đại bản doanh của CLB Hà Nội để chứng kiến màn ra mắt của Sỹ Mạnh - một trong số ít các trung phong nội còn đủ sức thi đấu ở môi trường V-League vốn đã ngả theo xu hướng chuộng chân sút ngoại trong nhiều năm trở lại đây.
Việc đội bóng thủ đô mượn Sỹ Mạnh về từ Sài Gòn FC là chuyện khiến nhiều người bất ngờ. Bởi CLB Hà Nội thường xuyên dành sự ưu tiên tuyệt đối cho Timothy ở vị trí trung phong cắm, đồng thời họ cũng có một Công Vinh luôn biết cách tỏa sáng ở những thời điểm khó khăn. Sự tò mò là không thể tránh khỏi khi chẳng ai biết ông Vinh sẽ sử dụng Sỹ Mạnh ra sao và như thế nào cho hợp lý.
Nhưng rồi, những ai chứng kiến màn thử việc của chân sút người Thanh Hóa ít nhiều đều tự đưa ra được câu trả lời. Rằng chuyện Sỹ Mạnh có mặt ở CLB Hà Nội hoàn toàn không phải “để cho vui” mà trái lại, anh sẽ giúp sức mạnh hàng công của đội bóng thủ đô thêm phần đáng sợ.
Trước khi ra Hà Nội, Sỹ Mạnh dù vẫn thường xuyên xuất hiện trong danh sách đăng ký thi đấu của Sài Gòn FC nhưng chỉ đóng vai trò thứ yếu khi đội bóng này sở hữu những chân sút ngoại hàng đầu V-League. Cơ hội để Sỹ Mạnh phô diễn năng lực là không nhiều và từng có thời điểm, anh phải hy sinh cơ hội tỏa sáng của bản thân để làm nền cho người khác.
Về với CLB Hà Nội, Sỹ Mạnh cũng khó có thể được đá chính ngay lập tức nhưng anh sẽ có nhiều đất diễn hơn. Từ đầu mùa, phương án tấn công tổng lực của HLV Nguyễn Thành Vinh mỗi khi gặp thế khó chỉ là tung thêm “chân gỗ” Ambrose vào sân trợ lực cho Timothy, Công Vinh, Thành Lương. Khi có thêm Sỹ Mạnh, sức công phá rõ ràng được gia tăng đáng kể và sẽ giúp giải quyết được rất nhiều vấn đề.
Về phần Mạnh “Kanu”, việc đầu quân cho CLB Hà Nội chính là cơ hội lớn để anh tìm lại phong độ cũng như sự thừa nhận của giới chuyên môn trong bối cảnh AFF Cup đã cận kề. Hơn nữa, Sỹ Mạnh cũng muốn được thi đấu gần nhà để tiện việc lo lắng, chăm sóc cho bố mẹ đang ở quê nhà Thanh Hóa. Trong một lần trò chuyện đầu mùa giải năm nay, Sỹ Mạnh thổ lộ: “Gia đình luôn là quan trọng nhất và sẽ thật tuyệt nếu tôi vừa được chơi bóng vừa có điều kiện để về thăm nhà”.
Trước đây, việc về nhà với Sỹ Mạnh là không dễ khi thi đấu ở TP HCM. Nhưng bây giờ, niềm vui với anh sẽ chỉ đơn giản là chơi thật tốt cho CLB Hà Nội rồi về thăm nhà thường xuyên hơn.
Hôm nay (26/4), thị trường chuyển nhượng giữa mùa sẽ đóng cửa. Và khi CLB Hà Nội và Sỹ Mạnh đều rất cần có nhau thì chẳng khó để họ bén duyên…
Bóng Đá Plus