Ngày 23/12, TAND thành phố Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Thế Kiểm (42 tuổi, ở thôn Thượng Cát, xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm) về hành vi giết người và hủy hoại tài sản. Kiểm đã dùng 5 lít xăng định thiêu sống gia đình anh Vũ Văn Quý (46 tuổi, ở Nam Trực, Nam Định).
![]() |
Bị cáo Kiểm trước vành móng ngựa. |
Cuộc sống ở quê vất vả, vợ chồng anh Quý cùng con gái 15 tuổi lên Hà Nội tìm địa điểm thuê bán phở bò gia truyền Nam Định. Anh chị thuê một gian nhà cấp 4 ở thôn Thượng Cát để kinh doanh. Anh không hề biết, sự có mặt của gia đình mình tại thôn này gây tức tối cho Kiểm.
Thời gian đó, Kiểm cũng đang bán phở ở cùng thôn. Anh ta thuê một gian nhà gần quán của đối thủ. Ngày 6/11/2009, anh Quý khai trương quán lấy tên "Phở bò Nam Định" khiến Kiểm ganh ghét, nghĩ sẽ bị mất hết khách. Gã đã nói với vợ "để anh xử lý". Ngay trong buổi chiều cùng ngày, Kiểm đi mua 5 lít xăng để "dạy" cho anh Quý bài học.
Kiểm lấy đoạn ống nhựa dài khoảng 1m làm vòi dẫn xăng cùng đoạn dây thép. Khoảng 1h ngày 7/11, biết vợ chồng anh Quý và con gái 15 tuổi đang ngủ trong quán, Kiểm mang can xăng đến đốt. Đang rót xăng vào ống nhựa dẫn vào trong quán thì can rơi xuống đất, Kiểm sợ bị phát hiện nên xách về và nói với vợ không đốt được "do có người đi xe máy qua".
Hai ngày sau, đúng giờ đó, Kiểm mang can xăng đến quán của anh Quý để đốt. Lúc đó, trong quán có vợ chồng và con gái chủ quán phở đang ngủ. Gã dùng dây thép buộc cửa để nạn nhân không chạy được ra ngoài. Sau đó, Kiểm treo can xăng vào cột điện trước cửa rồi luồn dây dẫn qua khe cửa chính dẫn xăng chảy vào trong nhà. Gã lạnh lùng châm lửa đốt.
Lửa bùng cháy, vợ chồng anh Quý hoảng hốt bỏ chạy nhưng không mở được cửa vì bị buộc bên ngoài. May mắn, tiếng kêu cứu của anh chị được người hàng xóm nghe thấy và chạy sang tháo đoạn dây thép, nạn nhân thoát ra ngoài. Sau đó, mọi người cùng nhau dập ngọn lửa đang bùng cháy. Anh Quý, vợ và con thoát chết trong gang tấc. Hung thủ ung dung về nhà và kể lại cho vợ nghe rồi sáng hôm sau họ vẫn thản nhiên bán phở. Anh Quý bị bỏng 8%, vợ và con anh bỏng nhẹ. Hai ngày sau, hung thủ bị bắt.
Trước vành móng ngựa, Kiểm đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Anh ta cho rằng, hành động của mình chỉ để dọa đối thủ. "Động cơ của bị cáo xuất phát không phải do lo sợ cạnh tranh như cáo trạng nêu mà vì anh Quý thuê nhà phá giá, cao gấp 3 lần của tôi thuê", Kiểm khai. Từ đó dẫn đến việc gã phải đốt nhà để anh Quý phải dọn đi chỗ khác. Khi gây án, bị cáo không lường trước hậu quả có thể 3 người bị đốt cháy.
Có mặt tại phiên tòa, vợ chồng anh Quý vẫn còn bàng hoàng về vụ cháy hơn một năm trước. Anh cho rằng, cả nhà mình may mắn. "Trong đám lửa, tôi nghe thấy người bên ngoài kêu gọi Có ai còn sống không. Sau đó, nhờ dân làng tận tình, vợ chồng tôi cùng con gái thoát chết", anh Quý cho biết.
Trình bày trước HĐXX, anh Quý mộc mạc nói: "Bị cáo còn con nhỏ, mẹ già và đã ăn năn hối lỗi. Đại diện gia đình cũng đã có lời thăm hỏi tới chúng tôi. Mong quý tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm về chăm sóc gia đình, làm lại cuộc đời". Chị Thân, vợ anh cũng đồng quan điểm, xin cho bị cáo một con đường sống.
Về hành vi của vợ bị cáo, cơ quan chức năng đã chỉ phạt hành chính. Sau khi đốt quán phở, Kiểm có nói cho vợ nhưng không nói rõ trong quán có người. Hành vi của chị này sai phạm ở mức độ.
Trước phiên xử hôm nay, phía bị hại đã nhận được 50 triệu đồng bồi thường nên Tòa không xem xét phần dân sự. HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, vợ chồng, con gái anh Quý không chết là do được người dân kịp thời phát hiện, dập tắt đám cháy. Sau khi xem xét, Tòa đã tuyên phạt Kiểm 18 năm tội giết người, 2 năm hủy hoại tài sản, tổng cộng bị cáo phải nhận 20 năm tù.
Việt Dũng