
Cứ đến các tháng đầu năm, thủy cung Sendai Umino - Mori lại đón lượng lớn khách tham quan, nhất là vào dịp lễ Setsubun (Tiết phân) - ngày trước khi bắt đầu mùa xuân ở Nhật Bản. Theo truyền thống, vào ngày này người ta sẽ ăn sushi và cuộn ehomaki nhằm xua đuổi ma quỷ, mang lại may mắn. Còn thủy cung Sendai Umino - Mori sẽ trang trí bể cá như những cuộn cơm nhằm thu hút sự chú ý của du khách.

Đây vốn là đường ống đặt trong bể có cả nghìn con cá chình - loại cá quen thuộc đối với người Nhật, thường dùng để làm sushi.

Đường ống vốn được lắp đặt sẵn trong bể cho cá chình chui qua hoặc ẩn nấp, chỉ có màu đen.

Mỗi một cụm ba ống nhựa dính vào nhau, mỗi ống có đường kính 14 cm, dài 55 cm, đủ có 6 - 7 con cá chui lọt.

Khi đến mùa lễ hội, người ta sẽ trang trí những đường ống này bằng cách dùng polystyrene làm 'cơm trắng', trong khi 'rong biển' là lưới đen, thêm vài miếng 'thanh cua' màu hồng và 'trứng' màu vàng, thoạt nhìn trông khá giống cuộn ehomaki.
Triển lãm sushi cá chình, tháng hai năm nay. Lũ cá sẽ chui vào trong, trông như một cuộn sushi cá chình ngọ nguậy. Video: Sendai Umino - Mori Aquarium

Kiểu quảng bá hình ảnh này cũng gây nhiều tranh cãi. Ngoài các du khách thích thú, tò mò với mô hình này ra, một số ý kiến cho rằng thủy cung cho các chình chen chúc chui qua ống là 'một hành động tàn nhẫn'. Tuy nhiên, thủy cung vẫn duy trì cách trang trí này kể từ mùa xuân năm 2020, và luôn 'gây sốt'. Các mẫu gấu bông hình sushi cá chình phiên bản giới hạn, chỉ sản xuất vào dịp lễ Setsubun được bày bán trong thủy cung nhanh chóng 'cháy hàng'.
Diệp Tử
Ảnh: Sendai Umino - Mori Aquarium