Cách đây 4 năm, Susan Boyle đã trở thành một hiện tượng âm nhạc khi giành ngôi Á quân Britain's Got Talent. Người phụ nữ 48 tuổi có thân hình mập ú, mái tóc rối bù, cử chỉ rụt rè ấy lại sở hữu giọng hát trong veo, ngọt ngào và chứa chan cảm xúc. Sau khi nổi tiếng, cuộc sống của Susan không hoàn toàn dễ chịu. Nhiều thông tin cho rằng Susan mắc bệnh về não khiến cô cảm thấy rất căng thẳng.
Trong cuộc phỏng vấn mới đây trên tạp chí The Guardian của Anh, giọng ca I Dreamed A Dream tiết lộ về sự thật bệnh tình của cô. Susan chia sẻ: "Một số bài báo viết tôi bị thiểu não. Tôi cũng từng bị gán cho căn bệnh đó khi còn nhỏ. Tuy nhiên đó là một thông tin sai lầm. Tôi luôn biết mình không bị như vậy. Cách đây một năm tôi đã đi gặp một chuyên gia. Họ nói rằng tôi mắc chứng rối loạn tự kỷ. Thật nhẹ nhõm khi biết được điều đó".
Rối loạn tự kỷ (Asperger's Syndrome) là một dạng của chứng tự kỷ nhưng nhẹ hơn. Những người mắc bệnh này thường hạn chế về khả năng giao tiếp xã hội và kỹ năng sống. Bản thân Susan cũng là người sống khép kín và đến nay, ở tuổi 52, cô vẫn còn độc thân.
Susan không ngại tiết lộ điều này bởi cô muốn "mọi người đối xử với tôi tốt hơn khi họ hiểu tôi là ai và lý do tôi đã làm những việc trước đây". Thực sự, phát hiện mới này khiến nữ ca sĩ rất khuây khỏa vì cô đã sợ mình bị thứ gì đó tệ hơn.
Giọng ca vàng của nước Anh khẳng định rằng, cô vẫn tiếp tục phát triển sự nghiệp âm nhạc sau khi có chẩn đoán này: "Rối loạn tự kỷ không bó buộc tôi. Tôi phải sống và làm việc cùng nó nhưng tôi cảm thấy thoải mái hơn với bản thân mình. Tôi cũng không đơn độc vì có rất nhiều sự ủng hộ của mọi người xung quanh. Hiện tại, tôi khá ổn".
Vượt qua giới hạn của bản thân, Susan Boyle đã trở thành một ngôi sao nhạc pop tự tin và mạnh mẽ. Đến nay, cô đã phát hành 5 album phòng thu trong đó album mới nhất Home for Christmas vừa được phát hành ở Anh và Mỹ vào tháng 11. Cô cũng thử sức ở lĩnh vực điện ảnh khi đóng một vai phụ trong bộ phim Giáng sinh The Christmas Candle, sẽ ra mắt vào ngày 13/12 tới.
Hoài Vũ