>> Xe Dream nổ, hai mẹ con thành đuốc sống
>> Đám tang thai phụ bị nổ xe Dream
>> Hành trình khám phá vụ 'em rể cài thuốc nổ sát hại chị dâu'
Ngồi thần trong căn nhà của bố mẹ vợ, anh Nguyễn Văn Quế giờ chẳng còn gì quý khi vợ và cô con gái đã ra đi mãi mãi sau vụ nổ xe cho chính em rể mình gây ra. Gương mặt vẫn thất thần và khác nhiều so với gần 9 tháng trước, khi vợ và cô con gái thiệt mạng sau vụ nổ xe máy, người đàn ông với dáng vẻ chất phác cho biết cuộc sống của anh kể từ ngày đó đến nay đã đảo lộn hoàn toàn.
![]() |
Anh Quế gầy và già đi nhiều sau những biến cố của gia đình. |
Trước đây khi đi làm về, vợ chồng anh phân công mỗi người mỗi việc. Trong khi vợ ở nhà thổi cơm, anh sang bên nhà ngoại đón cô con gái 4 tuổi về để tắm giặt. Sau bữa cơm vui vẻ bên nhau, bé Nguyễn Thị Khánh Vân lại lên gác líu lo hát cho bố mẹ nghe. "Cháu nó tình cảm lắm. Hầu như ngày nào cháu cũng lấy dây nịt để túm buộc tóc tôi. Khi mỏi mệt cháu còn bắt tôi nằm ra để đấm bóp…", anh Quế rưng rưng nhớ lại kỷ niệm.
Kinh tế gia đình không khá giả nhưng anh Quế bảo cuộc sống của anh nhiều người vẫn thầm mơ ước. Song tai họa ập đến gia đình anh sáng 1/12/2011 khi vợ là chị Nguyễn Thị Quỳnh dắt chiếc xe Dream ra khỏi sân để đưa con gái đi học. Sau tiếng nổ lớn, chị Quỳnh cùng cô con gái đã thiệt mạng.
Cũng kể từ khi mất con dâu và đứa cháu nội, mẹ anh Quế như người mất hồn. Suốt ngày cụ bà 69 tuổi quanh quẩn bên bàn thờ khóc lóc thương con cháu, chẳng chịu ra khỏi cổng. Từ đó, em gái anh cũng bỏ ra ngoài thuê nhà sinh sống. “Giờ căn nhà mới xây này chỉ còn 2 mẹ con tôi ở với nhau. Nghĩ nhiều lúc cũng chán lắm nhưng chẳng biết sao được…”, anh Quế thở dài.
Anh cho biết, trước mọi việc gia đình phần lớn có bàn tay của vợ nhưng giờ mọi việc trong nhà anh đều phải lo hết. Tinh thần, cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn nhưng sau đám tang anh Quế vẫn phải gắng vượt qua để đi làm với đồng lương ít ỏi. Sau khi tan ca làm, anh lại tất bật về nhà thổi cơm, giặt quần áo và dọn dẹp nhà cửa. Cứ tối đến, anh lại leo lên gác nằm xem TV một mình. Hai mẹ con nhiều lúc chẳng ai nói với ai lời nào. Nhiều lúc cũng muốn ra ngoài cho khuây khỏa nhưng anh lại ngại. Anh sợ khi nhìn cảnh vợ chồng con cái của nhiều gia đình hạnh phúc, lúc đó anh sẽ tủi thân.
Trước phiên xử, anh Quế cho biết sẽ yêu cầu tòa xử nghiêm khắc, không xin giảm án cho Nguyễn Đức Tiềm bởi theo anh, người ngoài còn không làm việc thất đức đó huống chi đây là người nhà. Chính do tin tưởng người thân nên sau khi xảy ra sự việc, anh cũng chỉ dám nghĩ đến sự cố kỹ thuật của chiếc xe gây ra vụ nổ. Tuy nhiên, sau 2 lần công an khám xét nhà và thu được một số đồ vật liên quan đến vụ án, anh mới dám tin rằng em rể mình là thủ phạm.
Không riêng chồng nạn nhân, gia đình ông Nguyễn Công Thành (bố đẻ chị Quỳnh) cũng mong từng ngày đưa vụ án ra xét xử. Bên mâm cơm tối, ông Thành rưng rưng đôi mắt kể về số phận cô con gái cũng như cháu gái kể từ lúc sinh ra cho đến khi khuất bóng.
Ông tâm sự, do bố mẹ bé Vân bận công việc nên hàng ngày ông vẫn đảm nhận đưa đón cháu bé đến trường mầm non. Kể từ ngày cháu khuất bong, mỗi lần đi qua trường ông đều xúc động. “Hôm cô giáo gọi tôi ra lấy chiếc bát mà cháu hay ăn tôi còn khóc. Cứ nghĩ nó còn bé chẳng tội tình gì mà cũng phải ra đi một cách tội nghiệp…”, ông Thành nói.
Ông ngoại của bé Vân cho rằng vụ án còn nhiều điểm mờ mà cơ quan công an chưa làm sáng tỏ bởi sau 20 phút khi nổ, vợ của Tiềm mới ra ngoài rồi nhanh chóng vào bên trong. Cộng thêm đó, chiếc xe được đấu nối cách giường nằm không xa, vợ Tiềm không thể không biết chuyện. “Ở phiên xử chắc chắn tôi sẽ đề nghị tòa làm rõ vấn đề này để điều tra tránh bỏ lọt tội phạm nếu có”, người đàn ông 56 tuổi khẳng định.
Sáng nay, phiên tòa xét xử Nguyễn Đức Tiềm diễn ra tại UBND xã Nam Sơn. Từ chiều qua, nhiều người trong xã đã bàn tán sôi nổi và đưa ra những dự kiến cho hung thủ.
Thái Thịnh