Hôm 8/10, ông Derek Li Shing-lam - bố vũ công Li Kai-Yin (A Mo, 27 tuổi) - cho biết con trai đã được tháo nẹp cổ sớm hơn dự kiến hai tuần. Ông Li nói việc tháo nẹp cổ sớm là một "sự giải thoát" cho con trai, giúp nam vũ công có thể thay đổi tầm nhìn thay vì chỉ thấy trần nhà. "Lần đầu tiên, thằng bé có thể rời mắt khỏi trần nhà lạnh lẽo để nhìn ngắm khung cảnh xa xăm ngoài cửa sổ", ông Li nói.
"Kai-Yin rất hạnh phúc khi lại được nhìn ngắm vạn vật xung quanh. Trong hơn hai tháng nằm viện điều trị, tầm mắt con trai tôi chỉ gói gọn trên trần nhà, trông rất tuyệt vọng. Việc tháo nẹp cổ giúp thằng bé có thêm hy vọng", ông Li viết trong bức thư gửi Luo Naixuan, Tổng giám đốc Quỹ Phát triển Gia đình Hong Kong hôm 8/10.
Ông Li cho biết con trai đã ăn uống được, tuy nhiên chỉ có thể nạp thức ăn lỏng như cháo và rau củ xay nhuyễn. A Mo hiện điều trị tại bệnh viện Queen Elizabeth ở Hong Kong. Nam vũ công đang bước vào giai đoạn điều trị loại bỏ khí tụ, phục hồi chức năng hô hấp. Nếu A Mo khôi phục thành công chức năng hô hấp, anh sẽ bước vào giai đoạn phục hồi chức năng khác.
Ông Li nói thêm ngày 21/10 là sinh nhật tuổi 28 của A Mo, vì vậy bố mẹ và bạn gái nam vũ công đã lên kế hoạch tổ chức buổi tiệc nhỏ cho anh: "Chúng tôi đã quay một video ngắn cho Kai-Yin vào ngày đặc biệt này, chúc phúc và động viên thằng bé. Thằng bé rất cảm động và nói yêu bố mẹ".
A Mo bị một màn hình LED 4 x 4 m rơi trúng người khi đang biểu diễn cùng những vũ công khác tại đêm nhạc của nhóm Mirror ở Hong Kong, ngày 28/7. Anh bị chấn thương nghiêm trọng, trải qua ba ca đại phẫu thuật để điều trị các chấn thương. Tuy vậy A Mo được chẩn đoán sẽ "không thể hồi phục hoàn toàn" do các dây thần kinh bị tổn thương.
Tai nạn sân khấu trong đêm nhạc Mirror được dư luận Hong Kong đặc biệt quan tâm. Cục Dịch vụ Văn hóa và Giải trí Hong Kong đã lập đội điều tra đặc biệt để làm rõ nguyên nhân tai nạn và người chịu trách nhiệm vụ việc. Đầu tháng 8, Cục cho biết một sợi dây cáp bị mòn là nguyên nhân dẫn tới màn hình bị rơi xuống nhưng không đưa ra kết luận ai phải chịu trách nhiệm. Cuối tháng trước, ông Li kêu gọi cơ quan chức năng sớm điều tra vụ việc và đưa ra cái tên chịu trách nhiệm trong tai nạn thảm khốc của con trai.
Sơn Nam (Theo HK01)