
Zulkaif Chaudhary, 33 tuổi, sống ở thành phố Multan, mua con sư tử Babbar về nuôi từ 6 tháng trước, và hiện cho phép con vật được xem là Chúa tể của rừng xanh này thoải mái đi lại trong nhà.

"Con vật này giống như con tôi vậy. Tôi đưa nó về nuôi khi mới 2 tháng tuổi. Tôi rất yêu sư tử và thích chăm sóc cho chúng. Tôi tự quyết định đưa con vật về rồi mới nói với người nhà. Nhưng mọi người đều vui vẻ khi nhìn thấy con sư tử này. Họ đến thăm và chơi với nó mỗi ngày. Tôi không lo sẽ bị con sư tử tấn công. Kể cả con trai tôi cũng thoải mái chơi đùa cùng nó. Tôi đã chuẩn bị một khu vực riêng cho Babbar, nơi nó có giường ngủ và điều hòa làm mát", Chaudhary nói.

Dù có con trai hai tuổi, Chaudhary cho biết anh sẽ không bao giờ xích con sư tử lại mà để nó được thoải mái chạy nhảy trong ngôi nhà gỗ của mình. Chaudhary còn kê một chiếc giường cỡ lớn, trải hai chiếu và lắp điều hòa riêng để sư tử nghỉ ngơi.

Chaudhary khẳng định anh đã được chính quyền cho phép nuôi giữ con sư tử trong nhà, nhưng từ chối tiết lộ đã mua con vật trị giá hơn 4.000 USD này ở đâu.

Hiện tại, nhà Chaudhary lúc nào cũng có đông bạn bè, khách khứa tới để chụp ảnh cùng con Babbar.

"Babbar lớn rất nhanh. Tôi thường cho nó ăn thịt cừu, thịt bò và thỉnh thoảng thịt gà. Mỗi tháng tôi tốn hơn 3.000 USD tiền thức ăn cho nó", anh tiết lộ.

Chaudhary hiện huấn luyện Babbar như huấn luyện chó và sáng nào cũng dẫn con vật đi dạo. "Babbar rất thân thiện và thích tôi. Nó thích chơi đùa cùng tôi và ngày nào cũng được dắt đi dạo lúc 5h đến 6h sáng. Tôi đang dạy nó thực hiện các lệnh như đứng lên ngồi xuống, đi và ăn", Chaudhary chia sẻ.
Hướng Dương (Ảnh: Caters)