![]() |
'Tình yêu đôi ta như thứ đồ thuỷ tinh lộng lẫy mà dễ vỡ bởi sự trái ngược của hai con người'. |
Dưa hấu ngọt chấm vào muối mặn tạo nên vị ngọt tuyệt vời.
Màu đen phối với màu trắng cho không gian cá tính và đẹp đẽ.
Ánh nắng mà gặp giọt mưa thì cầu vồng diệu kỳ xuất hiện.
Và hai kẻ tính cách hoàn toàn trái ngược như đôi ta lại viết nên một tình yêu hoàn hảo kỳ lạ của đời mình.
Ngay lần đầu gặp nhau, hai đứa đã thấy ghét nhau rồi. Đó là hôm giao lưu đầu năm của lớp đại học. Khi đến lượt anh lên giới thiệu bản thân mình, em ngồi dưới nhái chất giọng Bình Định của anh “Bạn nói gì dzậy? nói lại đi?”. Cứ hai ba lần như vậy, anh chỉ biết trợn mắt nhìn em đang cười ngặt nghẽo cùng mấy đứa trong lớp. Anh hiền lành quá còn em hay tinh nghịch bày trò. Anh thấy ghét vì em ranh ma, quỷ quái còn em lại chán anh vì anh trầm lặng, cụ non quá.
Thế nhưng, cô bạn của em lại thân thiết với anh bạn cùng phòng với anh. Cứ có dịp, anh chàng kia lại kéo anh qua bên xóm trọ tụi em chơi. Và nhờ thế mà hai con người đang quay lưng vào nhau là anh và em đã nghiêng đầu nhìn nhau một chút. Để tạo điều kiện cho hai người kia, vô tình anh và em nói chuyện với nhau nhiều hơn.
Rồi khi em thầm "cảm" một người con trai trong lớp, anh có đối tượng riêng của mình. Chúng ta tìm đến nhau để có được lời khuyên của một người khác giới đáng tin cậy. Anh thường chở em bằng xe đạp đi vòng quanh các nẻo đường ở Huế cổ kính, nên thơ. Những tâm sự hai đứa trao cho nhau ngày càng nhiều hơn, từ chuyện tình cảm đến chuyện cuộc sống, học hành, gia đình...
![]() |
Bạn Cao Thị Hồng Nhung và người yêu. |
Thật tức cười là ngày đó, ai cũng nhìn thấy tình cảm đặc biệt mà chúng mình dành cho nhau. Chỉ có hai đứa là vẫn vô tư nghĩ về nhau như đôi bạn thân. Và cái cảnh “ai cũng hiểu chỉ hai người không hiểu” sẽ còn tiếp diễn nếu không có một ngày.
Hôm sinh nhật cô bạn thân của em, vì muốn làm một điều đặc biệt nên em đã nhờ anh nửa đêm đông giá rét đưa em ra bốt điện thoại công cộng gọi điện chúc mừng cô ấy. Anh chỉ mặc có một chiếc áo sơ mi mỏng, run cầm cập vẫn ráng cười với em. Và ngày hôm sau vì sự lãng mạn đó của em mà anh đổ bệnh. Với sự nỗ lực vụng về, em rối rít tìm đủ mọi cách giải cảm cho anh từ nấu nước xông hơi, nấu cháo hành tăm, rồi cả cạo gió... Một tuần đó khiến cả em và anh đều nhận ra tình cảm của mình.
Hôm Noel, anh ngỏ lời bên bờ sông Hương và em hạnh phúc gật đầu. Chuyện tình yêu của chúng mình bắt đầu từ đó.
|
'Tình yêu của chúng mình như những vòng xoáy lặp lại liên tục.' |
Nhưng tình yêu đôi ta như thứ đồ thuỷ tinh lộng lẫy mà dễ vỡ bởi sự trái ngược của hai con người. Em là một cô gái cá tính, sôi nổi, thích cuộc vui cùng bạn bè, trong khi anh thì chỉ thấy niềm vui với thể thao và thiên nhiên. Em thích nghe những bản nhạc mạnh mẽ như rap, rock. Còn anh thì yêu thích nhạc trữ trình, nhạc cải lương. Thế nên, hai đứa không thể nghe cùng một bản nhạc, không thể cùng tham gia một hoạt động, không thể có cùng một nhóm bạn.
Hai đứa cãi nhau rất nhiều, giận nhau như cơm bữa. Nhưng không thể không nhìn mặt nhau quá một ngày. Tình yêu của chúng mình như những vòng xoáy lặp lại liên tục. Giận nhau, xa nhau, nhớ nhung nhau, rồi tìm tới với nhau. Nhưng đó là vòng xoáy trôn ốc, nó lặp lại nhưng rộng hơn và cao hơn. Bởi mỗi lần giận nhau, hai đứa càng hiểu nhau và yêu nhau hơn.
Chúng mình cứ đi bên nhau như thế đến tận hôm nay. Em vẫn là em, anh vẫn là anh, hai đứa vẫn rất trái ngược. Nhưng anh đã bắt đầu nghe nhạc rock và em cũng bắt đầu thích ngắm cây cảnh hơn. Chỉ cần lúc đó, em ở bên anh và anh ở bên em. Anh yêu em nên yêu mọi thứ em yêu và em cũng vậy.
Dê Đen và Đại Ngưu