![]() |
HLV Rajagopal (áo trắng ở giữa) ăn mừng chiếc HC vàng SEA Games cùng học trò. Ảnh: Star. |
HLV của U23 Malaysia phấn khích tiết lộ, ông bắt đầu nghĩ về chiếc HC vàng SEA Games sau 20 năm khi chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của các học trò trước Thái Lan, nhà vô địch 8 kỳ Đại hội liên tiếp.
Ông cho rằng, đội của ông hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng lịch sử trước Việt Nam tại chung kết SEA Games hôm qua sau khi đã vượt qua Thái Lan 2-1 ở trận đấu cuối cùng ở vòng bảng, lọt qua khe cửa hẹp để vào bán kết: "Khi xem những gì các học trò đã thể hiện trong trận thắng Thái Lan, tôi bắt đầu nghĩ đến chức vô địch. Chúng tôi đã lập nên kỳ tích tại Vientiane".
![]() |
Cầu thủ Xuân Hợp buồn bã với bàn đá phản lưới nhà dâng chiến thắng cho Malaysia. Ảnh: Star. |
HLV K. Rajagopal đặc biệt khen ngợi cách các cầu thủ của mình trong hiệp hai và tỏ ra tiếc nuối vì đáng lẽ ra họ có thêm nhiều bàn thắng hơn chứ không phải đăng quang nhờ một bàn phản lưới nhà của cầu thủ Việt Nam. "Chúng tôi bắt đầu Đại hội bằng kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong một trận đấu từ năm 1959, thắng Đông Timor 11-0. Sau đó, chúng tôi loại nhà vô địch Thái Lan khỏi vòng bảng (lần đầu tiên sau 36 năm họ không loạt được vào bán kết)", ông Rajagopal hào hứng.
![]() |
Niềm vui của các cầu thủ Malaysia bên cạnh nỗi buồn vô hạn của cầu thủ Việt Nam. Ảnh: Ngọc Quân. |
"Hôm nay, chúng tôi lập lại thành tích đăng quang trên sân khách sau 30 năm (1979) và giành chức vô địch sau 20 năm. Đó không phải là một chiến thắng lịch sử ư?... đó là lý do họ gọi tôi là Vua Raja (King Raja). Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng cho dù đó là một bàn thắng đá phản lưới nhà của cầu thủ đối phương. Đáng lẽ ra, chúng tôi đã ghi được hai hoặc ba bàn thắng", chiến lược gia 53 tuổi xúc động vì ông đưa được tấm HC vàng về với bóng đá Malaysia, điều mà 8 đồng nghiệp trước không làm được.
Theo Star, đây là sự phục thù ngọt ngào với Malaysia vì họ đã để thua Việt Nam 1-3 trong trận đấu ở vòng bảng hôm 6/12.
Hoàng Trang