Hôm 7/8, cảnh sát cho biết Lalita Kayi Kumar, 50 tuổi, khai chưa kết hôn và đã tự xích mình trong rừng. Cảnh sát nói người phụ nữ này bị tâm thần, khả năng bị ảo giác khi thực hiện hành vi này. Kumar khai đã mua ổ khóa và xích rồi trói mình vào cây sau khi "cảm thấy đau khổ" vì thị thực đã hết hạn và sắp hết tiền.
Theo BBC, các nhà điều tra nghi ngờ câu chuyện "ở trong rừng hơn 40 ngày" của Kumar vì cô khó có thể sống sót hơn một tháng nếu không có thức ăn hoặc nước uống. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng phát hiện ra bản sao hộ chiếu Mỹ của cô, xác nhận rằng cô đến từ Massachusetts, Mỹ.
Khoảnh khắc Kumar được giải cứu, khai với cảnh sát rằng mình "bị chồng xích". Video: Newsflare
Lalita Kayi Kumar được tìm thấy trong một khu rừng gần làng Sonurli, cách Mumbai khoảng 321 km, 10 ngày trước. Cô được phát hiện sau khi một người chăn cừu địa phương nghe thấy tiếng kêu cứu. Người chăn cừu kể lại: "Khi đến đó, tôi thấy một chân của cô ấy bị trói vào cây. Cô ấy la hét như một con thú. Tôi đã gọi những người dân làng khác và cảnh sát địa phương".
Cảnh sát cho biết người phụ nữ 50 tuổi này được tìm thấy cùng một bản sao hộ chiếu, một thẻ căn cước Ấn Độ, một điện thoại di động, một máy tính bảng và 31.000 rupee (khoảng 370 USD). Tờ Indian Express đưa tin cô cũng mang theo một đơn thuốc. Khi được phát hiện, cô chỉ còn da bọc xương và được đưa vào bệnh viện rồi đến một cơ sở tâm thần để hồi phục. Các bác sĩ cho biết cô dường như đang gặp vấn đề sức khỏe tâm thần. Ban đầu, Kumar không thể nói nên cô phải giao tiếp với bác sĩ và cảnh sát bằng cách viết lên sổ tay. Kumar khai bản thân bị chồng xích trong rừng suốt 40 ngày.
Phạm Linh (Nguồn: Metro)