Các chuyên gia hóa học đang xử lý tại sứ quán Nhật. |
Nạn nhân của trò "tặng quà" này là sứ quán Mỹ, Anh, Nhật Bản, Italy và Hàn Quốc. Tất cả các phong bì chứa thứ bột đáng sợ kia, bị tình nghi có chứa vi khuẩn bệnh than chết người, được gửi đến bằng đường bưu điện.
Chưa hết, trụ sở Quốc hội Australia và văn phòng Thủ tướng J.Howard cũng nhận được "quà" tương tự.
Sau khi được cấp báo, cảnh sát và lực lượng đặc nhiệm chuyên xử lý hóa chất độc hại của chính quyền sở tại đã có mặt. Hiện trường nơi nhận các gói bột đã bị phong tỏa và một cuộc điều tra cũng được nhanh chóng tiến hành.
Vụ "phong bì" này đã khiến lực lượng cảnh sát Canberra mệt lử vì phải dàn quân ra nhiều nơi, mà toàn là những địa điểm quan trọng, hết sức nhạy cảm về mặt ngoại giao. Phó chỉ huy cảnh sát thủ đô S.Connolly cho biết, không có động cơ rõ ràng nào trong vụ việc mới nhất vừa qua và ông khẳng định sẽ tóm cho bằng được những kẻ đứng đằng sau vụ này. "Thật là vô nghĩa, thật là lãng phí và thật là điên khùng nếu ai đó muốn chứng tỏ điều gì bằng hành động trên. Tôi không biết những người này muốn gì nhưng có lẽ họ bị điên rồi", vị "sếp" cảnh sát giận dữ.
Có một điều rất đáng chú ý là cả 5 nước kể trên hiện có binh sĩ đồn trú tại Iraq, còn bản thân Australia là đồng minh thân cận của Mỹ và đã ủng hộ Washington hết mình trong cuộc chiến tranh Iraq.
Sau khi tiến hành xét nghiệm, cảnh sát đã chính thức xác nhận 2 gói bột gửi đến Sứ quán Italy và Anh là vô hại trong khi vẫn còn chờ kết quả kiểm tra các gói còn lại. Sau đó, mới chỉ có tòa đại sứ ở Anh là mở cửa trở lại.
Riêng đối với Quốc hội Australia, đây là lần thứ 2 tòa nhà này phải đóng cửa nội trong vòng 1 tuần qua cũng chỉ vì một lý do duy nhất: được tặng bột!
Cũng tuần trước, bản thân ngài Ngoại trưởng A.Downer cũng nhận được một gói bưu phẩm tương tự nhưng qua xét nghiệm thì là vô hại.
Trong khi đó, Sứ quán Indonesia may mắn không bị tấn công đợt này. Theo Thanh Niên, trụ sở ngoại giao đại diện cho đất nước vạn đảo này tại Australia đã 2 lần phải đóng cửa vì nhận được phong bì chứa bột trắng nhưng may mắn đây chỉ là trò đùa của ai đó.
Thủ tướng J.Howard cùng các quan chức khác đã lên án kiểu đùa giỡn không đúng chỗ này và liên hệ vụ việc với cơn giận dữ của người dân Australia sau khi một nữ đồng hương của họ bị tòa án ở Bali (Indonesia) phạt 20 năm tù vì tội buôn lậu ma túy. Việc S.Corby, 27 tuổi, bị phạt tù đã làm dấy lên làn sóng chống Indonesia chưa từng có tại Australia, nơi nhiều người tin rằng cô ta vô tội.