Màu sắc tương phản, được hòa trộn đầy ấn tượng và cá tính kết hợp với chất liệu ren, nhung, bò chiffon, cotton mà các nhà thiết kế nhấn mạnh tại chương trình lần này được dự đoán sẽ tạo nên một làn sóng thời trang nổi loạn, thách thức nhưng vẫn sang trọng trong năm tới.
Chương trình còn được chú ý hơn với màn ánh sáng độc đáo, khác hẳn cách dùng ánh sáng đơn giản thông thường cho sàn catwalk, và phần biểu diễn âm nhạc đặc biệt của DJ người Pháp.
Nhà thiết kế trẻ Đức Duy gây ấn tượng mạnh ngay ở buổi biểu diễn đầu tiên với bộ sưu tập “Hollywood Đương đại” thổi một luồng gió tươi mát vào những mẫu thiết kế, tạo cảm giác cổ điển mà không cũ kỹ, trong khi Hoàng Xuân Sơn cũng gây “sốc” qua 45 bộ trang phục phá cách được các chuyên gia trong ngành đánh giá là bước tiến vượt bậc so với lần anh tham dự Đẹp Fashion Show năm ngoái.
30 bộ trang phục hàng ngày trong bộ sưu tập “Jungle Urban” tràn đầy sự lãng mạn, gợi cảm của nhà thiết kế Nguyễn Ngọc Diệu là một trong những điểm nhấn của đêm diễn thứ hai. Người xem còn ngạc nhiên hơn khi ngắm nhìn những bộ trang phục tinh tế với hai màu chủ đạo đen-trắng khoác trên người những “Thiếu nữ mong manh”, cũng là tên bộ sưu tập của của Hoàng Ngân.
Hà Linh Thư (Pearl Hà) giới thiệu “Cô gái phương Bắc” mang nhiều sắc thái riệng của cỏ cây, hoa lá, của màu sắc lễ hội, của một mùa thời trang mới. “Cinema” của Trương Thanh Hải dựa trên những màu sắc căn bản là đen, trắng, xanh dương, đỏ, xanh lá trên chất liệu voan, lụa, taffta còn Bùi Quang Khánh tưng bừng với “Những ước nguyện bị ngăn cấm” sử dụng những vật liệu trang trí bằng pha lê, ô rê, swarovski cùng nhiều chi tiết tinh xảo.
Và không thể quên hai nhà thiết kế người nước ngoài góp mặt trong Đẹp Fashion Show 2007 Takayuki Sawamura, đến từ Nhật Bản, với bộ sưu tập “Mixing Match” và nhà thiết kế người Hàn Quốc Kim Seon với bộ sưu tập “Giải Phóng”.
K.L.