Chúng mình quen và yêu nhau được 4 năm thì quyết định cưới. Lễ cưới của 2 đứa tổ chức ngày 26/10 đơn giản mà ấm cúng. Không biết có phải do hai đất nước khác nhau có những phong tục tập quán khác nhau dẫn đến quan điểm sống cũng khác nhau, rồi đến ăn uống cũng khác nhau không mà hai vợ chồng cứ như nước với lửa, như mặt trăng với mặt trời vậy. Hai vợ chồng mình cứ như chó với mèo, chỉ có thể nói chuyện vui vẻ với nhau được 1 lúc là lại quay ra cãi nhau.
Thế nhưng chúng mình cũng có những tính cách tương đồng nhau ví dụ cái tính ngang như cua thì kẻ tám lạng người nửa cân. Ấy vậy mà trời không chịu đất thì đất cũng phải chịu trời, rồi cuối cùng đâu cũng vào đấy. Gần nhau thì quặc nhau nhưng xa nhau một ngày thôi thì lại thấy không thể thiếu được nhau.
Tình yêu quả là nhiệm màu có thể làm cho hai con người sinh ra ở hai đất nước khác nhau quan niệm sống khác nhau và nhiều cái không giống nhau nữa nhưng vẫn có thể xích lại gần nhau, dung hòa để cùng yêu thương nhau.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 11 với phần quà là thẻ mua hàng của nhãn hiệu thời trang Lewis, mỗi thẻ trị giá 1,5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.