Người đẹp có cuộc trò chuyện với Ngoisao.net ít phút sau khi trở về nước.
- Cảm xúc của chị thế nào khi mang chiến thắng trở về?
- Ngay phút đăng quang tôi đã bật khóc vì xúc động thì khi đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, nhìn thấy nhiều người gọi tên, vẫy tay chào đón mình, tôi cũng xúc động và vui sướng như thế. Bị chậm chuyến bay hơn 1 giờ, tôi cảm thấy vô cùng sốt ruột chỉ sợ mọi người không chờ được mình khi đêm đã khuya mà bỏ về hết thì buồn lắm. Nhưng thật vui là tôi vẫn được đón chào trong vòng tay yêu thương của cả gia đình, người yêu, bạn bè và phóng viên các báo. Tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Hoàng Điệp cùng 4 Á hoàng cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế 2009. |
- Nhưng chị vẫn trải qua các vòng thi khá suôn sẻ và may mắn?
- Tuy giành vương miện Nữ hoàng sắc đẹp nhưng thật sự tôi cũng gặp vài sự cố thót tim trong suốt và sau cuộc thi chứ không phải chỉ toàn may mắn và suôn sẻ đâu. Đầu tiên là ở vòng thi hình thể do sơ ý, tôi đã mặc ngay bộ đầm dạ hội rộng thùng thình. Ngay trước vòng thi này, tôi hơi mệt nên đến đúng ngày thi, tôi lơ mơ không rõ ngày đó mình sẽ thi gì. Bộ váy quá rộng đã khiến tôi không "khoe" được vẻ đẹp hình thể như mong muốn.
Tiếp sau đó, ngay trong đêm chung kết cuộc thi, trong khi làm tóc, anh Vinh trang điểm vô tình làm rơi dụng cụ bằng sắt nóng bỏng dùng để uốn tóc và tôi giẫm phải nên bị bỏng chân. Tôi đã khóc rất nhiều vì đau quá không đi được. Anh Vinh phải bế tôi lên sân khấu để thi tiếp. Đau lắm nhưng tôi nghĩ mình đã bỏ công sức cả tháng trời trải qua các vòng thi phụ mà bỏ thi trong đêm chung kết thì thật uổng phí công sức và sự kỳ vọng của biết bao người.
Nghĩ vậy nên dù đau, tôi cũng cố cười tươi, sải bước thật tự nhiên trên sân khấu qua 3 vòng thi cuối. Nhưng đến khi công bố kết quả top 15 thì tôi đau quá không chịu nổi nữa. Cũng may, nhờ đứng cạnh đại diện người Bồ Đào Nha vóc dáng khá cao lớn, khỏe mạnh nên tôi được cô ấy đỡ cho khỏi ngã ra sân khấu. Khi nghe tên mình được xướng lên, tôi như quên hết cái đau do vết bỏng gây ra, "bay" ngay ra vị trí dành cho người đoạt giải trong niềm hạnh phúc đến rơi nước mắt.
Còn sự cố cuối cùng là trong buổi họp báo công bố danh hiệu 4 Á hoàng vào buổi tối sau đêm chung kết. Tôi phải bay từ Daqing về Bắc Kinh dự cuộc họp báo này nhưng vì bận sửa soạn, thu dọn đồ đạc, tôi ra sân bay khá sát giờ khởi hành. Vừa đến nơi thì sực nhớ để quên hộ chiếu nên lại phải đi taxi quay lại khách sạn hết gần 2 tiếng đồng hồ. Khi tôi đến Bắc Kinh thì vừa kịp lúc ban tổ chức công bố tên 4 Á hoàng.
Người đẹp trả lời phỏng vấn của các báo tại sân bay Tân Sơn Nhất ngay khi về nước. |
- Trong đêm chung kết diễn ra tại Daqing, Trung Quốc, ngoài sự tự tin, điểm nổi trội gì ở chị đã chinh phục ban giám khảo để đoạt được vương miện Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế?
- Tôi có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và rất nỗ lực trong tất cả các phần thi nên ngoài vòng thi hình thể thì tôi hài lòng với những gì mình đã thể hiện. Nói về lý do đưa đến thành công của tôi trong lần thi này thì có lẽ yếu tố may mắn chiếm vị trí không nhỏ. Mỗi người đẹp được cử đi thi đều là đại diện đẹp nhất. Trong một vườn hoa rực rỡ với bông hoa nào cũng lộng lẫy, xinh đẹp như cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế thì thật khó để xác định ai là người nổi trội nhất. Tôi thành công nhờ sự tự tin, nỗ lực cộng với yếu tố may mắn.
- Mang theo bộ bikini đặc biệt trị giá 10.000 USD được thiết kế riêng, sao chị không sử dụng trang phục này cho phần thi Hoa hậu Bikini?
- Đây cũng là một việc mà tôi cảm thấy rất tiếc. Vì trong vòng thi Hoa hậu Bikini, tôi không dám mang bộ trang phục quý giá này ra mặc dự thi vì muốn để dành cho đêm chung kết. Tôi dự định trong đêm thi cuối cùng, mọi thứ đều phải hoàn hảo, lộng lẫy nhất. Thế nhưng trong buổi sáng tập dợt chuẩn bị cho đêm chung kết, ban tổ chức lại thông báo thí sinh sẽ mặc trang phục bikini của nhà tài trợ nên bộ bikini của tôi không có cơ hội lên sân khấu đêm chung kết nữa.
Cô cũng gặp nhiều sự cố bất ngờ trên đường chinh phục ngôi vị sắc đẹp quốc tế. |
- Điều kiện ăn ở, sinh hoạt của chị và các thí sinh trong suốt thời gian dự thi nhan sắc ở Trung Quốc thế nào?
- Mọi thứ đều được ban tố chức cuộc thi chuẩn bị khá chu đáo. Chúng tôi chỉ việc lo giữ gìn sức khỏe cho tốt để tranh tài với nhau. Tất cả thí sinh được chăm lo chu đáo từ sức khỏe đến trang phục và các nhu cầu khác như thư giãn, làm đẹp, nhuộm tóc, sơn móng tay... Khi có bất cứ yêu cầu gì, chúng tôi đều được đáp ứng bởi các chuyên gia đã được ban tổ chức cuộc thi mời sẵn.
- Trở về với danh hiệu Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế, chị đã có kế hoạch gì chưa?
- Cũng như các cuộc thi sắc đẹp quốc tế khác, cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế 2009 đòi hỏi người chiến thắng phải giữ gìn hình ảnh đẹp trong mắt người dân nước đó và cả thế giới. Tôi ý thức được điều này nên sau khi trở về, tôi đã lên kế hoạch sẽ tích cực tham gia các hoạt động từ thiện giúp đỡ người nghèo ở nhiều tỉnh thành trong cả nước.
Ngoài việc tặng tất cả số tiền thắng giải khoảng 14.000 USD để làm từ thiện thì sắp tới đây, tôi sẽ tổ chức một buổi bán đấu giá chiếc áo dạ hội lộng lẫy được kết đá và cườm cầu kỳ từ chân đến cổ váy của mình. Đây là món quà hết sức ý nghĩa do bạn trai tôi bỏ tiền đặt nhà thiết kế Sơn Collection làm riêng để tôi mặc dự thi Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế 2009. Toàn bộ số tiền thu được từ phiên bán đấu giá này sẽ được sử dụng vào mục đích từ thiện. Tôi may mắn giành được ngôi vị Nữ hoàng sắc đẹp nên tôi muốn chia sẻ may mắn của mình với những người có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn.
Hoàng Điệp thấy mình may mắn vì có sự ủng hộ hết mình của bạn trai là Tổng giám đốc một công ty ở TP HCM. |
- Chị từng tham dự một số cuộc thi sắc đẹp trong nước nhưng chưa bao giờ giành thắng lợi tuyệt đối. Trong khi đó, ngay lần đầu thi thố ở tầm quốc tế, chị đã đoạt ngôi vị cao nhất. Chị nghĩ sao về điều này?
- Như tôi đã chia sẻ, trong cuộc thi nào thì yếu tố may mắn cũng ít nhiều ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Có thể tôi không gặp may trong các cuộc thi trong nước nhưng khi thi quốc tế tôi lại tỏa sáng và được ban giám khảo nhận ra vẻ đẹp đặc biệt ở mình. Trong cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế vừa qua, tổng cộng có hơn 40 vị giám khảo có uy tín là những người đã từng chiến thắng tại các cuộc thi như Mister International, Miss Earth, Miss Bikini International, Miss Global Beauty Queen... tham gia chấm giải. Ở những vòng thi phụ, mỗi ngày đều có khoảng 10 giám khảo chấm thi còn riêng đêm chung kết, có 12 vị giám khảo chính và nhiều giám khảo phụ nữa. Bản thân tôi có một mơ ước là sau này Việt Nam sẽ là đơn vị đăng cai tổ chức cuộc thi này.
- Trong thời gian lưu lại Trung Quốc, chị đã đi tham quan được những nơi nào?
- Tôi đến được một số nơi như thành phố Urumqi, Daqing, Thượng Hải và Bắc Kinh. Tôi thấy đất nước Trung Quốc quả thực rộng lớn và phong cảnh rất đẹp. Người Trung Quốc tỏ ra mến khách và nhiệt tình chào đón các thí sinh đến đất nước họ thi sắc đẹp. Sau ngày đăng quang, khi đi mua sắm tại Bắc Kinh, nhiều người dân nhận ra tôi là người đoạt giải nhất trong đêm chung kết cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế được truyền hình trực tiếp trên tivi, đều kêu lên “Hoa hậu quốc tế kìa” khiến tôi cảm thấy rất vui. Đặc biệt, Trung Quốc có hiện tượng khá lạ là khi đã 10h đêm rồi nhưng trời vẫn sáng như đang là 5-6h chiều vậy.
- Trở về từ cuộc thi, ngoài vương miện chiến thắng, hành trang chị mang về cho mình còn có những gì?
- Tôi mang về nước nhiều món quà ý nghĩa mà các bạn thí sinh khác đã tặng như một chiếc quạt của đại diện Nhật Bản, những chuỗi hạt may mắn do người đẹp Brazil tặng, bộ trang phục và trang sức là quà kỷ niệm của thí sinh đến từ Pakistan. Trước khi chia tay, chúng tôi cũng trao đổi email và số điện thoại với nhau để tiếp tục liên lạc, thăm hỏi tình hình với nhau sau khi về nước.
Hương Giang thực hiện