Gần đây, chứng đau đầu của Xiao Chen (28 tuổi, ở Thâm Quyến) trở nên thường xuyên và trầm trọng. Ban đầu, Chen tưởng anh bị đau do không ngủ đủ giấc vào các ngày trong tuần. Tuy nhiên, giấc ngủ không phải là nguyên nhân, đặc biệt là khi chính những cơn đau đầu đó khiến anh thức đêm. Tới khi đau không thể chịu được, Chen mới quyết định đến bệnh viện khám và các bác sĩ đã phát hiện ra nguyên nhân kỳ lạ gây ra nỗi thống khổ của nam thanh niên.
Trong lúc thực hiện chụp MRI, các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Đại học Thâm Quyến tìm thấy một vật thể lạ nằm bên trái hộp sọ của Xiao Chen. Kiểm tra kỹ hơn, các bác sĩ xác nhận vật thể này là một viên đạn bằng kim loại. Do đó, các nhân viên bệnh viện hỏi lại bệnh nhân xem anh có nhớ vì sao có viên đạn này không.
Đến lúc này, Chen mới nhớ ra một vụ tai nạn năm anh 8 tuổi. Khi ấy, Chen và anh trai cùng chơi súng hơi ở nhà. Tuy nhiên, khẩu súng vô tình phát nổ, bắn vào đầu của Chen. Vì sợ bị bố mẹ mắng, hai anh em Chen đều giữ kín như bưng chuyện này. Vết thương cũng nằm ở chỗ có tóc che nên bố mẹ Chen không nhìn thấy. Thêm vào đó, vì không quá đau nên cuối cùng Chen đã quên mất vụ việc.
Các bác sĩ cho biết Chen may mắn thoát chết bởi viên đạn nằm rất gần thái dương của anh nhưng chưa xuyên hoàn toàn vào hộp sọ hay trúng não. Cuối tháng trước, Chen được lên lịch phẫu thuật khẩn cấp. Viên đạn 20 năm tuổi được lấy ra khỏi đầu anh có chiều dài khoảng 1 cm, đường kính 0,5 cm. Hiện Chen đã xuất viện và hồi phục tại nhà.
Tùng Anh (Theo ODD)