Tôi lấy chồng đã hơn ba năm, chúng tôi có một bé gái gần ba tuổi. Chồng tôi rất yêu tôi, tuy trong cuộc sống gia đình không tránh khỏi những mâu thuẫn và giận hờn nhưng trên hết, chúng tôi rất hạnh phúc. Tuy nhiên, gần đây, chúng tôi thỉnh thoảng có những mâu thuẫn lớn không phải chuyện hiện tại mà từ chuyện quá khứ.
Mỗi lần chồng tôi uống rượu lại nói bóng gió rằng hồi còn yêu nhau, anh đi làm xa và tôi ở nhà đã có người khác, hai người rất gần gũi. Ngày gần đây nhất, anh không uống rượu, chúng tôi nằm tâm sự và anh lại nhắc lại chuyện cũ. Tôi gặng hỏi chồng tại sao luôn nghi ngờ, trách móc tôi, chồng tôi đã nói ra rằng tôi có người yêu và hỏi: người đó bây giờ làm gì, ở đâu và đau đớn hơn chồng tôi đã nói tôi có thai trước khi đến với anh. Tôi rất sốc, đã tát anh. Tôi cảm thấy đau khổ vô cùng, trái tim tan nát vì không ngờ những lời nói đó lại từ chồng mình.
Trong quá khứ ấy, chúng tôi thường xuyên phải xa cách, cũng có những người đến với tôi. Chúng tôi có nói chuyện, đi uống nước, đi chơi nhưng tôi không hề yêu ai, không yêu ai như chồng tôi bây giờ. Tôi đã khóc và thức suốt đêm đó. Từ lúc cưới đến bây giờ, trong lòng của anh vẫn nghĩ tôi như vậy nhưng như anh nói vì anh quá yêu tôi nên anh vẫn lấy tôi và chúng tôi vẫn sẽ là vợ chồng chỉ cần tôi nói thật. Chồng tôi nói anh biết tôi có thai trước khi đến với anh là vì chúng tôi đã rất "thân mật", anh đã có lần nhìn thấy ngực tôi và một năm sau khi nhìn thấy lại thì ngực đã khác. Lúc đó, tôi không hiểu khác gì, sau mới biết có phải nếu người phụ nữ mang thai thì ngực sẽ thâm lại, khác với con gái? Tôi cảm thấy bị xúc phạm quá lớn, chỉ biết khóc và không nói được gì nữa.
Ngày hôm sau, tôi không đi làm chỉ ở nhà khóc và uống một chút rượu, anh lại coi như không có chuyện gì, dỗ dành và bón cơm cho tôi ăn. Tôi đã viết một lá thư rất dài, nói về tình cảm của tôi, sự nghi ngờ của anh. Tôi nói với anh rằng "nếu có tình yêu mà không có lòng tin thì chúng ta hãy chia tay" nhưng tôi vẫn chưa đưa cho anh. Chỉ sợ làm anh suy nghĩ thêm vì anh rất bận, rất vất vả. Tôi không muốn làm anh phải bận tâm về tôi. Nhưng anh cũng không quên được việc đó, mỗi lần uống rượu là anh không làm chủ được lời nói, anh lại nói tôi là nói dối, lừa đảo... Tôi phải làm sao đây? Tôi yêu anh vô cùng. Tôi không muốn mất anh và cũng không muốn làm anh đau khổ.
Le Lan