![]() |
Anne Cautain và Bernadette Toulourmond phải sống cách biệt với cuộc sống bên ngoài vì dị ứng sóng điện từ. Ảnh: O.C |
O.C đưa tin Anne Cautain và Bernadette Touloumond bị đau đầu khủng khiếp khi ở gần các loại sóng điện từ, đến nỗi họ không thể chịu nổi mà phải chuyển ra ngoài sống. Sau khi thử một vài lựa chọn, họ quyết định chuyển vào sống trong một cái hang tại thị trấn Beaumugne, trên bờ dãy núi cao nguyên Vercors, nước Pháp.
Bên ngoài cửa hang Anne và Bernadette treo một tấm bảng có dòng chữ "cấm điện thoại di động" đối với khách đến thăm. Ann, 52 tuổi, chia sẻ: "Tôi không thể chịu được bất kỳ loại sóng điện từ nào cả, ví dụ như sóng wifi, sóng điện thoại và đường dây điện cao thế". Hiện đây là mùa đông thứ ba Anne sống trong động này.
Anne Cautain bắt đầu mắc chứng mẫn cảm lạ lùng này hồi tháng 1/2009 khi sóng wifi được lắp đặt trong trường đại học Nice nơi bà làm việc. Ban đầu bà quyết định ngủ trong ô tô tại một bãi đỗ xe ngoại ô, tuy nhiên vẫn không thể thoát khỏi sóng điện từ. Vì vậy mà bà đành phải chuyển vào hang để sống. Một thời gian sau bà Bernadette Touloumond, 66 tuổi, cũng chuyển đến ở cùng với Anne do chứng bệnh tương tự.
Hai người phụ nữ cho biết điều mà họ nhớ nhất khi sống trong động là ánh nắng và không khí trong lành. Trong hang không có hệ thống sưởi ấm hay chiếu sáng, chỉ có gường, một chiếc bàn cùng một số ngọn nến để thắp sáng. Họ tự trồng thức ăn và hoa quả bên ngoài hang.
Nhiều người cho rằng Anne và Bernadette có vấn đề. Vì chứng bệnh mẫn cảm này mà họ chẳng thể ở bên cạnh gia đình và bạn bè. Anne cho biết bà cũng thực sự không thích phải sống trong tình trạng như vậy. "Nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác. Tất cả mọi nơi ngoài cái hang động này đối với tôi đều là địa ngục", Anne nói thêm.
Phan Tâm