Có lẽ quá đau khổ trong tình cảm mà tôi không thể quên được, mỗi ngày nằm đếm thời gian trôi qua và hy vọng cũng như thất vọng càng nhiều. Cô ấy, người con gái được đánh giá ngoan hiền mà tôi từng yêu, lại cho tôi một sự đau đớn tột cùng trong tình cảm. Yêu nhau từ giữa năm 2017, tôi nói sẽ cưới cô ấy làm vợ. Ở với nhau hơn một năm trời, có cãi vã nhưng đa phần vì công việc, ai ngờ đâu cô ấy cũng nói dối tôi. Cô ấy sống quá nội tâm nhưng cuộc sống khi sống thử khác với lúc yêu, đâu ai nắm tay từ tối đến sáng được.

Ảnh minh họa.
Thời gian trôi qua, bao nhiêu thăng trầm, toan tính ra đi, tôi thôi việc qua nơi khác làm. Cô ấy nói bị o ép và nghỉ tạm thời, vậy mà tôi như kẻ ngu không biết gì. Cô ấy hứa là về thuyết phục gia đình và quay lên, ai ngờ một tuần sau bảo với tôi nhận trầu cau người ta rồi. Tôi đau khổ, về quê cô ấy ngay, mong được gặp người mình yêu. Tôi nói với hàng xóm của cô ấy về mối quan hệ của chúng tôi, nghĩ làm thế cô ấy sẽ trả lại trầu cau cho người ta và quay về với tôi, hóa ra việc làm đó đã gây ra đau khổ cho cả tôi và cô ấy. Người cô ấy sắp cưới làm chồng bảo sẽ thông cảm khi biết cô ấy đã ở với tôi hơn một năm.
Cô ấy căm thù tôi. Tôi chẳng biết làm gì hơn nữa khi đám cưới của người tôi yêu sắp diễn ra. Tôi tự hỏi một người con gái "bắt cá hai tay" như vậy có đáng cho tôi chờ đợi, rồi đau khổ hay không? Hàng đêm tôi vẫn mong nhớ, mong phép màu nào đó để cô ấy trở về, tôi sẽ gạt đi những đau khổ, xoá nhòa mọi thứ và yêu thương, che chở cho cô ấy. Liệu tôi phải làm gì khi bản thân đang là người đau khổ nhất trong mối tình này? Mong được các bạn tư vấn.
Nam
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.