Một ngôi nhà bị sập tan tành. |
Thảm họa bắt đầu ập đến với 11 hộ dân sống ở khu đất mép sông Hồng trong ngõ 175/15 thôn Yên Tân, phường Ngọc Thụy, Gia Lâm, Hà Nội trong đợt cơn bão số 5 hoành hành cuối năm ngoái. Nhìn nước sông Hồng dâng cao, đất quanh chân móng nhà bị xoáy ra từng mảng lớn, những người dân sợ hãi, lo lắng đến mức không biết phải làm gì. Đến khi công an phường huy động lực lượng xuống tận nơi, khuân đồ đạc trong nhà ra và yêu cầu mọi người tránh xa khu vực đang có nguy cơ sụt lở nguy hiểm, họ mới cuống quýt làm theo.
Những ngày sau đó nhiều người dân chủ sở hữu những ngôi nhà đen đủi kia dường như quên hẳn mưa gió trên đầu mình, trân trối bất lực nhìn ngôi nhà của mình đổ nghiêng, lún sụt xuống dòng nước đục ngàu của sông Hồng. Sáng hôm sau, nhìn khu đất tan hoang, nền đất tróc lở sâu cả chục mét, bật lên những đám rễ cây trắng nhởn, nhiều người dân chỉ còn biết khóc. Từ đó đến nay, sông Hồng cứ mỗi ngày một ít, không ngừng xoáy vào chân những ngôi nhà đã sụt lún nghiêng ngả, nuốt nốt những phần đổ nát còn lại vào lòng sông. Không chỉ có thế, những ngôi nhà kế cận 11 ngôi nhà đã bị sụt lún cũng đang nứt dài, có dấu hiệu tiếp tục theo gót những ngôi nhà trước đó đổ nhào xuống sông.
Nhà 3 tầng số 22 đang "đùn" ngôi nhà số 20 của bà Hồng cùng xuống sông. |
Bà Nguyễn Thị Hồng, chủ ngôi nhà số 20, tiếc nuối nhìn ngôi nhà một tầng rưỡi, công sức góp nhặt của bà trong mấy chục năm trời, phút chốc trượt ào vào miệng hà bá, chỉ còn nhô lên 2/3 bức tường nứt đổ, trơ gạch. Kế bên là ngôi nhà 3 tầng màu sơn khá mới, cũng "trượt dốc" xuống lòng sông, trên khắp các bức tường loang lổ vết nứt há miệng. Người dân ở đây cho biết đó là ngôi nhà của chị Lan, mới mua được 3 tháng thì gặp tai họa.
Bà Hồng cho biết, sau khi sự cố xảy ra, hầu hết các hộ gia đình đều lâm vào cảnh không chốn dung thân. Ủy ban nhân dân phường có bố trí nơi ở nhưng đến nay chỉ có 3 hộ gia đình đến ở, còn lại là đi thuê nhà hoặc tá túc ở nhà người thân, họ hàng. Bà Hồng và anh con trai út hiện sống chung với gia đình người con gái có hai con nhỏ. 6 người chui rúc trong căn nhà cấp 4, lợp tôn xi măng rộng chừng hơn 20 m2 rất chật chội và tạm bợ, được thuê mỗi tháng giá 1,2 triệu đồng. Bà cho biết bà và nhiều người khác không lên phường ở nhờ vì chỗ đó cũng chật chội và mất vệ sinh.
Người dân không dám "bén mảng" đến khu vực này sợ tai nạn. |
Sau khi sự việc xảy ra, UBND phường Ngọc Thụy đã hỗ trợ cho những hộ gia đình không may bị mất nhà, hộ ít nhất là 3 triệu đồng, nhiều nhất là 8 triệu đồng. Đến nay đã gần 5 tháng trôi qua, các ngôi nhà nghiêng ngả, vỡ sập vẫn tiếp tục sạt lở, người dân vẫn bồn chồn không yên vì chưa biết thu xếp thế nào với cuộc sống không nhà tạm bợ hiện nay. Khu vực nhà sụt ở mép sông Hồng giờ hoang tàn, ít người dám lại gần. Một vài người dân tiếc của, muốn xuống nhặt phế liệu, gạch vỡ cũng không dám vì sợ tai nạn.
Bà Hồng trầm ngâm ngồi xem lại những bức ảnh chụp ngôi nhà đã mất. Bà và các con, cháu đang sống trong gian nhà cấp 4 đi thuê chật chội. |
Bà Hồng cho biết từ thời cha mẹ bà đã bám trụ ở bãi bồi ven sông này để sống, đến bà thì đất đã có sổ đỏ hẳn hoi. Sau khi tai họa xảy ra, về phía chính quyền tuy đã có hỗ trợ ban đầu nhưng thời gian sau đó đến tận bây giờ hoàn toàn không thấy động tĩnh gì. Cuộc sống tạm bợ, nay đây mai đó ăn nhờ ở đậu của gia đình bà và nhiều người khác không biết kéo dài đến khi nào.
Ông Phạm Đình Thạch, Tổ trưởng tổ 2 phường Ngọc Thụy (quận Long Biên) tỏ ra khá lo lắng về tình trạng đất ven sông bị dòng nước ăn sâu vào những năm vừa qua. Nhiều năm sống ở khu vực này, ông Thạch chưa bao giờ thấy bà con phải chịu đựng cảnh khốn cùng do việc "tan cửa nát nhà" vì dòng nước tàn phá như vậy. Cũng giống như gia đình bà Hồng, nhiều hộ khác như nhà ông Thiện, bác Sửu, Thái, Long... hiện phải sống tá túc tạm bợ trong khu vui chơi của phường hoặc đi thuê trọ gần đó.
Theo ông Thạch, phía chính quyền đã có chủ trương tái định cư cho những hộ gia đình bị mất hoặc đang có nguy cơ mất nhà. Theo đó, hết quý 1 năm nay, mỗi hộ dân sẽ được sở hữu một căn nhà ở khu tái định cư. Song đến giờ, mọi người vẫn đang sống trong tâm trạng chờ đợi, lo lắng, nghe ngóng động tĩnh từ "bên trên" và chưa dám tin chắc chắn ngày được cấp nhà đang đến gần.
Là một người sống lâu năm ở khu vực bãi bồi ven sông Hồng, ông Thạch và một số người "am hiểu" dòng nước chảy cho biết nên có biện pháp nắn dòng trên thượng lưu của con sông và ke bờ hai bên sông. Nếu không, trong 1-2 năm tới, nhiều hộ dân ở đây sẽ tiếp tục phải đối mặt với nguy cơ bị trôi nhà cửa.
Quang Việt - Ngọc Hà