
Anh Harrison Okene lúc được đội cứu hộ phát hiện. Ảnh: Youtube
Nydailynews hôm qua đưa tin, đầu bếp Harrison Okene, một thành viên trên tàu Chevron, sống sót sau khi con tàu bị lật do sóng lớn ở địa điểm cách bờ biển Nigeria khoảng 32 km, hồi tháng 5 vừa qua.
Nhờ một chiếc túi dưỡng khí và lon nước Coca-cola, Okene đã cầm cự trong suốt 3 ngày trước khi được giải cứu.
Nhóm thợ lặn cho biết họ đã nghĩ sẽ tìm được một thi thể nữa trước khi Okene nhìn thấy ánh sáng phát ra từ đèn pin và bơi về phía họ. Đoạn video về cuộc tìm kiếm được công bố mới đây cho thấy đội cứu hộ đang trấn an Okene khi chuẩn bị đưa anh ra ngoài.
"Bàn tay bàn chân tôi có màu trắng, vì thế khi nhìn thấy nhân viên cứu hộ, tôi sờ vào đầu anh ta khiến anh ta giật mình", người đầu bếp kể lại với The Nation.
Lúc được tìm thấy, Okene chỉ mặc trên người một chiếc quần đùi do anh bị kẹt khi vào nhà vệ sinh lúc sáng sớm. Người đàn ông này nói rằng thậm chí anh còn nghe thấy tiếng cá rỉa thịt các thủy thủ bị thiệt mạng sau vụ lật tàu, trong lúc chờ đội cứu hộ tới.
"Khi ở dưới nước và trong bóng tối đen kịt, tôi nghĩ thế là hết rồi. Tôi tưởng căn phòng sẽ bị ngập nước nhưng may mắn là không", anh nói thêm.
Okene sau đó được đưa vào khoang giảm áp và nghỉ tại đây trong 60 giờ trước khi về đoàn tụ với gia đình.
Hướng Dương