
Ông Kevin Tait bên cạnh vợ, bà Debbie, và con trai. Ảnh: Newcastle Chronicle
Ông Kevin Tait, 50 tuổi, gặp nạn lúc đang làm việc tại một công trường xây dựng ở Blaydon, gần Gateshead, Mirror hôm qua đưa tin. Cú va đập của chiếc cần cẩu lớn lên đầu khiến ông Tait bất tỉnh, vỡ hốc mắt và chảy máu não.
5 phút sau khi các đồng nghiệp gọi xe cấp cứu, nhân viên y tế Wayne Auton thuộc Trung tâm cứu hộ North East cùng người trợ lý của anh ta đã có mặt ở hiện trường.
"Ông ấy bị mất nhiều máu và ngã vào giữa hai khối trụ lớn nên lúc tới nơi chúng tôi rất khó để tiếp cận ông ấy. Tôi bèn quay sang nói với các đồng nghiệp của nạn nhân rằng 'nếu các anh không di chuyển hai khối hình trụ này ra thì ông ấy sẽ chết'. Họ lập tức dùng xe nâng để xử lý. Lúc đó chúng tôi không biết liệu ông ấy có sống được đến lúc tới bệnh viện hay không", Auton, 35 tuổi, kể lại.
Ông Tait sau đó được đưa tới bệnh viện Hoàng gia Victoria, hạt Newcastle, và chuyển ngay tới phòng phẫu thuật. Sau đó, ông tiếp tục nằm trong khu chăm sóc đặc biệt thêm ba tuần, bốn tuần trong khu thường và 5 tuần ở khoa phục hồi chức năng thần kinh bệnh viện Walkergate.
Sau khi nhận được tin báo từ đồng nghiệp của chồng, bà Debbie, người vợ 26 năm gắn bó, bèn lập tức tới viện, túc trực bên ông.
"Tôi vẫn cảm thấy mình như đang ở trong một giấc mơ. Đôi khi tôi nhìn ông áy và nghĩ đến những gì đã xảy ra, thật không thể tin nổi. Cuộc sống của chúng tôi đã thay đổi hoàn toàn nhưng điều quan trọng là ông ấy vẫn còn sống", bà Debbie nói.
Sau tai nạn, thị giác và thính giác của ông Tait đã không còn được như trước. Ngoài ra ông cũng gặp khó khăn trong nhận thức. Ông cũng không nhớ gì về vụ tai nạn kia, nhưng rất biết ơn nhân viên y tế Wayne Auton vì đã được cứu kịp thời.
"Tôi thấy mình thật may mắn. Nếu không nhờ có họ đến nhanh nhất có thể, tôi đã không còn ngồi ở đây", ông nói.
Hướng Dương