>> Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ'
Anh Thy
(Dự thi '2012 và 10 điều cần nhớ')
1. Một bộ phim thú vị nhất mà bạn đã xem trong năm 2012 và bạn học được điều gì từ nó?
Giáng sinh yêu thương, kể về cuộc đời của một ông già keo kiệt nhưng trong đêm Giáng sinh đó, điều kỳ diệu đã xảy ra, các vị thần của quá khứ, hiện tại, tương lai đã đến "thăm" ông, làm ông nhận ra giá trị của tình yêu thương. Đó là cho đi yêu thương và nhận lại yêu thương. Một bộ phim tuyệt vời với bao sắc màu lung linh của đêm Giáng sinh, chỉ xem thôi cũng thấy rộn ràng, ấm áp.
2. Hai điều có tác động lớn hoặc đã làm thay đổi cuộc sống của bạn năm 2012?
- Gặp lại một tên sau 4 năm, từng là bạn cùng lớp, ngồi chung bàn.
- Đã sống hết mình cho năm 11 rồi, năm 12 cũng đỡ đỡ.
3. Ba thói quen xấu bạn rất muốn hoặc đã từ bỏ thành công trong năm 2012?
- Nói nhiều.
- Biết suy nghĩ hơn.
- Sống ý nghĩa hơn.
4. Bốn địa điểm tuyệt nhất mà bạn có cơ hội được đến trong năm 2012?
- Tết đi Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng - một chuyến đi với đám nhí nhố, cậu và dì, thật vui vẻ và hấp dẫn. Đều là những nơi quen thuộc nhưng sao lần này đến với Huế, lại cảm thấy rất khác lạ, thơ mộng hơn, đẹp cực. Tự nhiên thích Huế đến lạ.
- Hè - đại gia đình đi Cù Lao Chàm, được thả quăng giữa biển để ngắm san hô, được hét toáng lên giữa biển khi cảm thấy mình sắp chìm, được thử những món lạ của làng chài.
- 30/4: đi Lý Sơn , cũng chẳng kém Cù Lao Chàm, những ruộng hành, tỏi phủ xanh màu trắng của cát biển, được ngồi trên đồi cao ăn tối để ngắm mặt trời lặng trên biển. Được nhìn ngắm thiên nhiên Việt Nam với biết bao điều thú vị mà ta chưa khám phá.
- Một địa điểm tuyệt vời đôi khi không phải ở đâu xa, đó chỉ là góc công viên nhỏ, nơi có một người ngồi đánh cho tôi nghe những bản tình ca mùa hè, du dương bất tận.
5. Năm người bạn hoặc đồng nghiệp mới quen mà bạn thấy ấn tượng, yêu mến nhất trong năm 2012?
Tôi chỉ có một người bạn thôi. Bảo Thoa - có lẽ là phần còn thiếu của tôi.
6. Sáu sai lầm đáng tiếc bạn đã mắc phải và muốn sửa chữa trong năm 2012?
- Nhỡ lời với mẹ.
- Phải cố gắng hơn trong học kỳ sau.
- Đã nhỡ lời về một người rất quan trọng.
- Đã không đọc nhiều sách hơn trong hè vừa rồi.
- Chơi với một số người không đáng chơi.
- Lười biếng quá mức.
7. Bảy điều ý nghĩa nhất mà bạn đã học được trong năm 2012?
- Gia đình là tất cả những gì chúng ta có được, khi tất cả những cánh cửa khác khép lại thì vẫn luôn có một cánh cửa duy nhất mở ra và sẵn sàng chào đón bạn quay về, đó chính là gia đình.
- Là khi cậu mợ lớn rồi mà cứ nghịch như em bé, mấy chị em ôm vai bá cổ làm nũng. Là khi ông bà ngoại hơn "bát tuần" mà vẫn vui vẻ đi uống cà phê cùng con cháu và là tâm điểm của những câu nói không nhịn được cười.
- Ba là một người đàn ông tuyệt vời (chỉ là người đàn ông tuyệt vời chứ cũng chưa phải là người ba tuyệt vời).
- Đôi lúc chúng ta phải học cách từ bỏ một số thứ để có được những cái khác đáng giá và lâu dài hơn.
- Cuộc đời không phải là một vòng tròn, không có điểm đầu và điểm cuối, chỉ có bước tiếp mà không có sự quay trở lại nên hãy sống thật hết mình. Yêu như thể chưa từng bị ai làm tổn thương, hát như thể chẳng ai nghe, nhảy múa như thể chẳng ai nhìn... làm tất cả những gì mình thích, miễn là không đi ngược với quy luật cuộc sống.
- Cuộc sống có vô vàn điều kỳ diệu, một trong những điều kỳ diệu đó chính là tình yêu.
- Sẽ thật hạnh phúc khi bạn có một ai đó để yêu, để nhớ, để mong chờ, để biết trong trái tim luôn có một ai đó. Sẽ thật tồi tệ khi trái tim bạn trở nên vô cảm. Mối tình đầu luôn luôn và mãi mãi không thể nào quên.
8. Tám câu nói khiến bạn thấy xúc động nhất trong năm 2012?
- "Phải ăn nhiều vào mới có sức học được chứ, ăn gì mà như mèo vậy?" - Ba nói, nghe mà muốn khóc.
- "Thầy rất bất ngờ với bạn Thy, lúc gần đi thi HSG cấp tỉnh, bạn mới nói thầy bổ sung danh sách, chỉ còn hai ngày nữa là thi và thầy rất bất ngờ khi bạn Thy đã đậu" - Cả lớp vỗ tay rầm rầm, mình ngượng muốn chết nhưng vui làm sao.
- "Tôi hỏi bà cái này nha, đừng tưởng thiệt á, nếu tôi nói: 'Thy làm bạn gái anh nha!' thì bà có đồng ý không?" - Cái thằng bạn đó, ghét quá à.
- "Mai thi tốt nhé ngốc" - Câu nói của hắn.
- "Muốn nghe đánh đàn không?" - Đó là khi mình bảo nản quá, hắn im lặng nửa tiếng mới hỏi, mình cũng thấy bất ngờ, sao tốt thế, hỏi hắn, hắn bảo bình thường.
- "Em có yêu anh không?" - Đó là câu nói của hắn.
- "Đúng là dở hơi nhé, lời hứa đây á hả, vậy mà xấu tính ghê á, thôi, mình cùng cố gắng!".
- "Thy cho Cún ôm cái, tý nữa Cún lên tàu rồi" - Con Cún nói rồi ôm mình, muốn khóc quá, nghe nó bảo lại sắp đi Mỹ.
9. Chín thói quen mà bạn yêu thích và thường làm nhất năm 2012?
- Nghe nhạc.
- Đọc sách.
- Xem phim.
- Du lịch.
- Học bài.
- Ăn uống với bạn bè.
- Ngắm sao.
- Chờ đợi một ai đó.
- Mỉm cười khi nhận được tin nhắn.
10. Mười dự định/kế hoạch/việc làm/hoặc gạch đầu dòng bạn muốn nhất định phải thực hiện trong năm 2013?
- Cố gắng cho hai chữ "đại học".
- Đặt chân lên hết tất cả những mảnh đất của Việt Nam.