- Năm qua có quá nhiều chuyện ồn ào xung quanh mình nhưng chị lại mỗi lúc lặng lẽ hơn, vì sao vậy?
- Thật tình, tôi không muốn nhắc đến nữa. Tôi cũng có quá nhiều việc phải làm nên không có thời gian để bận tâm đến những chuyện đã qua.
- Đã lúc nào chị thấy mệt mỏi?
- Tôi bây giờ không còn muốn nói gì thì hồn nhiên mà nói nữa, mà cũng không quá khéo. Người ta không thích mình thì mình có khéo cách mấy cũng không được. Biết làm sao hơn.
- Đối diện tin đồn cần có bản lĩnh, vậy chị sẽ như thế nào khi thấy mình xuất hiện liên tục trong các tin tức không có lợi cho mình?
- Không phải đến bây giờ tôi mới chịu áp lực của người nổi tiếng. Điều quan trọng tôi cảm nhận được là dù mình muốn hay không vẫn phải chịu điều tiếng. Tôi phải học cách sống chung với tin đồn. Và tin đồn càng nhiều chứng tỏ một cách hài hước rằng tôi vẫn còn hot với sự quan tâm của công chúng.
- Vậy đâu là gương mặt thật của chị?
- Lên sân khấu phục vụ khán giả, tôi phải thể hiện hết mình cho nghề ca sĩ. Khi ở cạnh người thân là lúc tôi sống thật nhất. Tôi sống đơn giản như một người bình thường chứ không phải cuộc sống xa hoa của một người giàu có. Tôi cũng không thích người thân chiều chuộng, không muốn bắt ai phải làm điều gì đó cho mình.
Ca sĩ Mỹ Tâm. Ảnh: Thành Nguyễn
- Chị rất dị ứng với thông tin về việc đi giải phẫu thẩm mỹ, điều này có ảnh hưởng như thế nào tới chị?
- Không phải tôi dị ứng mà bởi vì tôi thấy vô lý quá, người ta cố tình nói ra cho nhiều. Tôi nói thế thưởng cho ai 500 triệu đồng nếu phát hiện tôi đi thẩm mỹ vì biết chắc người ta sẽ không tìm ra vì có đâu mà tìm. Bây giờ so với trước, tôi phải khác đi chứ, Hồ Khanh, người trang điểm cho tôi hay bị hỏi vặn rằng Mỹ Tâm sửa đâu thì chỉ đi để họ sửa với. Hồ Khanh nói là không sửa nhưng vẫn không ai tin. Hồi trước, anh Đàm Vĩnh Hưng khi mới nghe tin đồn tôi đi sửa liền bẻ mũi tôi để kiểm chứng. Anh Hưng cũng từng cá độ sẽ thua 10.000 USD nếu người ta chứng minh được Mỹ Tâm sửa còn nếu không anh ấy chỉ cần thắng 200 USD. Chị Siu Black mới gặp tôi cũng gếch mũi lên hỏi có sửa sang gì không đưa chị kiểm tra rồi lại còn "mới nghe nói em đi hút mỡ đấy".
- Nhưng nếu đặt trường hợp phải đi "sửa" thì chị sẽ sửa gì?
- Chừng nào già quá thì chắc cũng sửa tí chút chứ ba mẹ sinh sao để vậy, tôi không biết mình phải sửa cái gì nữa.
- Bây giờ chị gầy quá, một dạo chị từng giảm cân cho dáng thon đến mức ngất xỉu trong phòng đợi trước giờ lên máy bay đi lưu diễn. Chuyện đó thực hư ra sao?
- Đó là hồi tôi đi Canada, lúc đó làm việc quần quật, lại lo lắng nhiều cho album mới nên quá tải. Hồi năm ngoái qua Mỹ lưu diễn, ăn nhiều quá nên mập ra và sau đó tôi đã rút kinh nghiệm. Chiều cao 1m60 nặng 46 kg trông cũng được đấy chứ, tôi đang muốn gầy thêm vì lên TV vẫn thấy mập nhưng nhiều người can nên có lẽ thôi vậy.
- Ít khi chị nói về chuyện riêng của mình nhưng gần đây nhiều fan thấy một anh chàng điển trai xứ Hàn đứng trồng cây si trước cửa nhà chị, anh chàng đó là ai vậy?
- Đó là chuyện riêng của tôi, tôi chỉ có thể nói đó là người bạn thân thôi. Chuyện tình cảm không nhất thiết phải công khai, đã có quá nhiều thứ để mọi người nói đến rồi.
- Nhiều khán giả vẫn thắc mắc về những chương trình tổ chức tại Đà Nẵng quê hương của chị nhưng chị vẫn hét giá cát-xê rất cao. Chị nói sao về điều này?
- Sự thật không phải vậy, tôi không quan tâm và tôi thấy tôi đang làm đúng. Không có chuyện đòi cát-xê cao, người ta ghét tôi nên nói vậy. Lúc về biểu diễn vô tư, có tính phục vụ thì không ai nói đến, lúc có công ty biểu diễn, không phải ở Đà Nẵng mà chỉ mượn cái tên Đà Nẵng để làm áp lực với mình, nói này nói nọ. Người ta làm kinh doanh thu lợi thì tôi vẫn lấy giá như bình thường, không thì tôi thà không diễn còn hơn. Buồn và bực lắm nhưng rồi rốt cuộc chuyện cũng qua. Tôi vẫn về quê hát đó thôi. Mọi chuyện đã bình thường, các fan của tôi ở Đà Nẵng rất hiểu chuyện này.
- Đã bao giờ chị khóc vì công việc?
- Buồn công việc thì có nhưng chưa bao giờ tôi khóc cả. Còn trong cuộc sống thì có, khóc rồi tự thôi, chẳng cần ai dỗ cả.
- Khả năng nào của chị sẽ thu hút người đối diện?
- Sự hài hước. Tính tôi thích hài hước và nó thường mang đến sự thân thiện.
- Chị tiêu tiền nhiều nhất cho việc gì?
- Tôi chi nhiều cho việc mua sắm phục trang đi dạ tiệc, đi diễn, vì trước công chúng mà, cần tính trang trọng.
- Chị rất bận rộn, vậy nếu có một ngày yên tĩnh dành cho mình thì chị sẽ làm gì?
- Ngủ cho đã đến chiều, dậy đi ăn tối với bạn, uống cocktail rồi về ngủ tiếp. Tôi chỉ thèm ngủ, mà ngủ thôi cũng đã tốn biết bao nhiêu tiền trong đời rồi nhỉ, thời gian là vàng bạc mà.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)