![]() |
Đầu kim tiêm đã được rút ra khỏi mông ông Lao Du sau 31 năm. Ảnh: Ananova. |
Ông Lao Du, 55 tuổi, cho biết, phần kim tiêm bị mắc lại là do sự bất cẩn của một bác sĩ nghiệp dư năm 1978. "Tôi bị cảm lạnh và đến bác sĩ ở làng nhưng chiếc kim tiêm bị gãy và vẫn cắm ở mông tôi từ đó đến giờ. Tôi được đưa đến bệnh viện tỉnh và nằm ở đó trong 9 ngày liền nhưng các bác sĩ cũng không tìm thấy đầu kim đâu cả".
Người đàn ông đã nghỉ hưu này tin rằng, phần kim tiêm bị gãy vẫn ở trong cơ thể mình. Chiếc kim bắt đầu gây ra cho ông những cơn đau khoảng ba, bốn năm trước, kể cả khi đi lại.
"Tôi tới nhiều bệnh viện và yêu cầu mổ nhưng họ từ chối vì không ai có thể dám chắc sẽ tìm thấy phần kim tiêm bị gãy sau 31 năm". Cuối cùng, các bác sĩ ở bệnh viện Trịnh Châu cũng đồng ý mổ cho ông và đã rút bỏ đầu kim.
Theo Ananova, bác sĩ phụ trách ca mổ cho biết, đây là một công việc vô cùng tỉ mỉ vì họ phải quan sát từng múi cơ và sau ba giờ đồng hồ họ cũng đã tìm thấy.
Gia Nghĩa