Vừa đến nơi, Thảo đã liến thoáng: "Mày phải hết sức bình tĩnh nhé, mọi chuyện cứ từ từ giải quyết, tao sẽ ở đây với mày”. Nói xong cô chỉ tay về phía nhà nghỉ và bảo: "Tao thấy ông Dương nhà mày vào nhà nghỉ kia với một con bé. Tao bắt gặp hai người đèo nhau ở phố Cầu Gỗ nên đã đi theo sang tận đây. Mày phải làm cho ra ngô ra khoai chuyện này, cho ông ấy hết chối cãi".
Nghe đến đây, Thảo tưởng Hương sẽ điên tiết lao thẳng tới nhà nghỉ nhưng không ngờ Hương nhếch mép nói: "Tưởng chuyện gì, thôi kệ ông ấy đi, tao không quan tâm nữa, tao về đi làm”.
Ngạc nhiên trước thái độ của bạn, Thảo mới gặn hỏi: "Ô hay, mày bị làm sao mà khi biết chồng bồ bịch ngang nhiên thế mà vẫn coi như không biết là sao”.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Lúc này, Hương mới kể: "Chuyện ông ấy có ngoại tình tao biết gần một năm nay. Lúc đầu tao cũng suy sụp lắm, định làm bung bét mọi chuyện lên rồi ai đi đường nấy. Nhưng rồi lại nghĩ, nếu bây giờ chia tay hai đứa con có mẹ mà không có bố. Hơn nữa ông ấy cũng rất chiều hai đứa và chúng rất quý bố. Ông ấy cũng đối xử rất tốt với bố mẹ tao".
Nói đến đây Thảo thấy Hương rưng rưng nước mắt: "Hơn nữa khi gia đình tao có công chuyện to nhỏ ông ấy đều xắn tay gánh vác không nề hà bên nội hay bên ngoại. Bố mẹ tao rất quý lão và luôn tự hào vì có một cậu con rể như thế. Nếu chia tay chắc chắn mọi lỗi lầm sẽ là do tao, rồi ông bà cũng sẽ suy sụp, ông bà cũng già rồi sống được bao lâu nữa đâu. Tất cả những điều này khiến tao không thể ký vào đơn ly dị mà chấp nhận sống chung với nó, miễn là ông ấy đối xử tốt với gia đình và các con".
Không chịu nỗi những giải thích của Hương, Thảo chất vấn: "Thế mày không sợ ông ấy đi như vậy mang bệnh tật về nhà. Tao cứ tưởng mày hạnh phúc lắm, hoá ra lại ra thế này”.
Nghe cô bạn nói mà Hương òa khóc. Cô chưa từng chia sẻ nỗi khổ tâm này với ai. Lòng cô đau lắm nhưng vẫn phải nhắm mắt làm ngơ bởi cô biết rằng chưa khi nào chồng mình có ý định bỏ vợ để đi theo nhân tình. Có chăng vẫn là cái tật "táy máy" của đàn ông khó bỏ mà thôi.
Kim Ngân chủ cửa hàng thời trang phố Hai Bà Trưng khi biết chồng có bồ bên ngoài, 5 lần 7 lượt cũng tính chuyện ly hôn nhưng cuối cùng lại chọn cách “sống chung với lũ” hơn 2 năm nay.
Chuyện Minh chồng cô có nhân tình bên ngoài, bạn bè họ hàng hai bên nội ngoại ai cũng biết.
Lúc đầu khi nghe tin chồng có bồ cô như phát điên. Đang bán hàng cho khách, cô đóng cửa hàng lao đến cơ quan đòi chồng nói chuyện rõ trắng đen. Nếu Minh lăng nhăng thật thì cô sẽ ly hôn ngay lập tức.
Minh không phủ nhận chuyện có em út bên ngoài, nhưng anh khẳng định đó chỉ là chơi bời, gia đình vợ con vẫn là trên hết. Chưa bao giờ có ý định bỏ vợ để lấy ai khác. Tưởng rằng cô sẽ quyết tâm khi chồng thừa nhận mọi chuyện nào ngờ, chính lúc đó Ngân lại không đủ can đảm để đặt đơn ly dị trước mặt chồng bởi cô vẫn còn yêu anh và biết rằng khó tìm được người tốt hơn. Năm năm sống với nhau chưa bao giờ Minh đánh vợ, dù chỉ là một cái tát nhẹ. Hơn nữa sự chiều chuộng của anh dành cho cô có lẽ sẽ là niềm mơ ước của nhiều phụ nữ.
Trong số họ hàng bạn bè, người cảm thông thì bảo: "Phận đàn bà là khổ thế đó nhưng biết làm sao được phải chịu đựng vì con cái”. Còn người ghen ghét thì khích bác: "Vợ phải làm sao thì chồng mới chán mà bồ bịch thế chứ”. Vô vàn những lời nhỏ to, thì thầm nhưng Ngân đều bỏ ngoài tai và coi như không nghe thấy.
Tuy nhiên, cảm giác khó chịu vẫn được cô che giấu khi có ai đó nói rằng bắt gặp Minh đi với một người con gái nào đó. Những lúc đó Ngân chỉ biết nói một câu: "Ăn chán phở rồi lại về ăn cơm thôi, quan tâm làm gì cho chóng già”.
Ngọc Minh