![]() |
Vikki Andrews hạnh phúc bên "các con". Ảnh: The Sun |
Vikki Andrews, sống tại Newbury, Berks (Anh) bắt đầu mua những con búp bê xinh xắn về sống cùng từ cách đây ba năm sau khi các bác sĩ chuẩn đoán cô bị mắc phải hội chứng buồng trứng đa nang. Đây là căn bệnh gây ra do tình trạng rối loạn nội tiết và là nguyên nhân dẫn đến tình trạng vô sinh do không rụng trứng hay rối loạn phóng noãn.
Vì không thể có con, Vikki cảm thấy buồn bã và thiếu thốn. Cô nảy ra ý định sẽ mua thật nhiều búp bê về chăm sóc cho vơi đi nỗi buồn. Hiện là sinh viên và là nhân viên bán thời gian tại một quán rượu gần nhà, Vikki cho biết tổng số tiền mà cô chi vào việc mua 97 con búp bê này khoảng 20.000 bảng Anh (tương đương 650 triệu đồng) và là số tiền mà cô tiết kiệm từ năm 14 tuổi.
![]() |
Những con búp bê được chất đầy trong phòng ngủ của Vikki. Ảnh: The Sun |
"Đứa con đầu tiên của tôi là Charlotte. Nhưng một tuần tôi mua cho Charlotte một cậu anh trai. Rồi từ đó tôi nhận ra mình muốn có thêm nhiều con nữa", Vikki chia sẻ.
Bạn trai của Vikki là Warren Bone, 19 tuổi, không mấy quan tâm đến những đứa con "tinh thần" của người yêu mình. Còn bố mẹ cô thì cấm cô không được mang "con" vào phòng khách. "Nếu tôi mang chúng ra ngoài cùng thì trông sẽ buồn cười lắm, nhưng thỉnh thoảng tôi cũng mang chúng đến chỗ làm và chơi cùng những khi rảnh rỗi", Vikki nói thêm.
Linh Đan