Hai bức ảnh Son Heung-min đăng tải trên Instagram hôm 10/5 nhận được gần một triệu lượt "thích" và hàng nghìn bình luận. Phần lớn các fan đều khen chân sút xứ Hàn dễ thương, thi nhau "thả tim" thể hiện sự yêu mến với Son. Có người động viên tiền đạo 27 tuổi luôn giữ nụ cười lạc quan, không ít ý kiến ca ngợi Son là "huyền thoại", "chiến binh" và so sánh với siêu sao C. Ronaldo.
Cầu thủ con cưng xứ Hàn tranh thủ nghỉ thi đấu vì Covid-19 để trở về quê nhà tham gia ba tuần huấn luyện quân sự tại một căn cứ thủy quân lục chiến trên đảo Jeju. Son Heung-min vừa hoàn tất khóa huấn luyện quân đội bắt buộc cuối tuần qua với kết quả xuất sắc ở hạng mục bắn súng, nằm ở top đầu trong số 157 học viên. Theo tờ Korea Herald, chân sút Tottenham nhận giải "Pilsung" - một trong 5 giải thưởng dành cho những người có kết quả tốt nhất.
Một sĩ quan thủy quân lục chiến Hàn Quốc cho biết: "Các bài huấn luyện được đánh giá công bằng và nghiêm ngặt. Son đã trải qua khóa huấn luyện một cách trung thực". Trong một số bức ảnh mới công bố, Son Heung-min cũng như mọi học viên khác, đội mũ chống đạn, mặc quân phục, cầm súng hành quân trong đợt tập luyện quân sự.
Theo luật ở Hàn Quốc, mọi thanh niên khỏe mạnh phải hoàn tất 21 tháng nghĩa vụ quân sự trước 28 tuổi. Vì giành HC vàng bóng đá nam Asian Games 2018, Son được miễn nghĩa vụ này nhưng vẫn phải trải qua ba tuần huấn luyện cơ bản.
Theo The Sun, sau khi hoàn thành đợt nghĩa vụ quân sự ngắn, ngôi sao Tottenham sẽ trở về Anh trong vài ngày tới, tự cách ly rồi trở lại tập luyện để chuẩn bị hoàn tất các vòng cuối Premier League. Giải Ngoại hạng Anh được cho là có thể bắt đầu từ đầu tháng 6 nhưng từ cuối tháng 4 một số đội bóng đã rục rịch cho tập từng cá nhân. Trước khi trở về quê nhà giữa tháng 4, Son Hueng-min không ra sân trong hai tháng vì bị gẫy tay.
Hoàng Trang (Theo The Sun)