![]() |
Bộ đội Kesley - Philany. |
Phóng viên Bóng Đá từng có lần ghé thăm đại bản doanh của đội Bình Dương ở Thủ Dầu Một, khi bắt chuyện với Philany thì nhận thấy rằng anh rất ít nói, hiền lành và hơi nhút nhát. Nơi ở của đội có phòng karaoke rất lớn, trang bị máy móc hiện đại và đó là điểm tụ tập của các cầu thủ thích làm ca sĩ. Nguyên Quân là cầu thủ hát khá hay nhưng khi mời Philany hát thì anh chối đẩy đẩy. Tất nhiên chỉ là bằng tay vì chẳng ai biết tiếng Nam Phi của anh cả. Gia đình Philany có 5 anh chị em. Anh là người sống nội tâm và thường sử dụng thời gian rảnh của mình vào việc ngồi trước màn hình máy tính và vào Internet. Ngoài ra, anh còn tranh thủ đi về TP HCM mua sắm mỗi khi đội được nghỉ.
Kesley nói tiếng Bồ Đào Nha phải rất vất vả mới có thể nói chuyện được với vua phá lưới. Anh đang học tiếng Anh từ người phiên dịch của đội Bình Dương. Thêm vào đó, Kesley luôn kè kè trong túi quyển từ điển Anh - Việt, Việt - Anh. Kesley có thói quen cắt các tờ báo, và giữ tất cả giải thưởng… có liên quan đến mình và đóng gói để gửi về nước cho gia đình.
Có lẽ vì là người Brazil, nơi sản xuất cà phê hàng đầu thế giới nên anh rất thích đi uống cà phê. Nhưng phải những ngồi ở những quán cóc thì anh mới thoả mãn. Bộ đội tấn công của Bình Dương hiện tại không quá kén ăn. Món ưa thích của bộ đôi cầu thủ này là thịt bò, gà, heo, đậu Hà Lan, sà lách, trứng rán và uống coca-cola.