![]() |
Tên cướp tại đồn công an. |
Đêm 20/1, "hiệp sĩ Sài Gòn" Minh Tiến đang đi trên đường Lạc Long Quân (phường 10, quận Tân Bình, TP HCM) trông thấy một tên cướp vừa giật chiếc điện thoại di động của một người đàn ông rồi chạy vào đường ngược chiều nhằm tẩu thoát.
Ngay lập tức, "hiệp sĩ" tăng tốc đuổi bắt, chạy được khoảng 500 mét, tên trộm đã bị Minh Tiến tóm gọn.
Lúc này, trong hẻm có hơn mười người đang ngồi nhậu, thấy tên cướp bị bắt liền nhào ra đấm đá. Sợ kẻ cướp có thể bị đánh chết, Minh Tiến đã lao vào dùng thân mình chở che và hứng đòn. Sau đó, tên cướp bị trói đưa về công an phường.
Tại trụ sở cảnh sát, kẻ cướp khai tên là Trần Minh Hùng (26 tuổi, ngụ quận Tân Bình), vừa mới ra tù vì tội cướp giật.
Xuân Hoàng