Sáng nay, nhìn cậu bé nằm ngủ trên giường, người ta không thể hình dung nổi lại có những người đang tâm mua bán khi cháu mới được 2 ngày tuổi. Cháu cũng được công an quận Hoàn Kiếm đưa vào bệnh viện và được các chú đặt tên là Nguyễn Văn Hoàn, với hy vọng bé sẽ được đoàn tụ cùng với người thân trong thời gian tới.
Bé Nguyễn Văn Hoàn sẽ được chăm sóc ở Bệnh viện Phụ sản đến lúc tìm được người nhà. |
Cháu Hoàn nặng 2,7kg, từ lúc vào bệnh viện, sức khỏe khá ổn định. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, Hoàn được 2 ngày tuổi bởi rốn của cháu cắt vẫn còn tươi. Trước khi được đưa vào chăm sóc tại khoa Nhi, cháu được tiến hành xét nghiệm về những loại bệnh truyền nhiễm. Kết quả cho thấy rất khả quan, khi cháu phản ứng âm tính với những bệnh như: giang mai, HIV, viêm gan...
Theo bác sĩ Hà, Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Phụ sản, bé Hoàn mới 2 ngày tuổi nên hiện tại chưa có "đòi hỏi" gì. Cháu được ăn sữa của bệnh viện, loại dành cho trẻ dưới 6 tháng tuổi. Từ hôm qua đến giờ, bé Hoàn ăn, uống, ngủ đều và rất ngoan. Một y tá tâm sự: "Thường các trẻ bị bỏ rơi, hoặc trong những trường hợp như bé Hoàn đều ít quấy, chăm sóc không vất vả".
Bé Hoàn vẫn phải "tá túc" trong bệnh viện trong thời gian tới để chờ công an đi tìm người nhà đến đón về.
Quang Việt