Càng ngày tôi càng không hiểu con người được gọi là vợ, là mẹ của hai đứa con tôi như nào nữa. Phải công nhận cô ta có trí nhớ tốt thật, sau hơn 20 năm vẫn nhớ và nhắc lại chuyện mẹ tôi từng nhắc nhở tôi đừng rửa bát lau nhà, ý là phải dạy vợ tôi phải quán xuyến việc nhà. Cách bảo ban con giữa vợ chồng tôi cũng rất khác nhau: theo tôi cứ để con học thêm MBA xong rồi mới đi làm, thế mà tháng 8 năm ngoái vợ tôi bắt con đi làm, để đến tháng 3 vừa rồi cháu thi công chức rất vất vả. Tôi mua cho mình và mỗi con một cái laptop để tiện việc học hành, giải trí, vợ cũng gầm lên (trước đã có vài bộ máy tính). Tôi đi tập đạp xe nên cũng mua vài cái xe đạp, giờ còn 3 cái để sẵn sàng dùng (một cái tôi tháo rời cất đi rồi), rồi mua nồi cơm điện, đồng hồ... vợ cũng nói.

Ảnh minh họa
Hai năm nay tôi mua quần áo hàng thùng để mặc, vừa rẻ vừa là hàng ngoại nên tha hồ mua được nhiều, vợ lại càu nhàu, nói đi nói lại. Con học khuya nên dậy muộn, tôi mua sẵn đồ ăn sáng cho con, vợ cũng bảo tôi chiều con, không nhắc nhở, rồi dung túng con. Tôi rất bực mình nhưng là người có học nên không thèm nói, không ngờ mình chẳng nói thì vợ lại cáu và nói nhiều, lôi việc bao nhiêu năm trước ra nói.
Sáng nay bực tức quá tôi đã cầm mũ bảo hiểm phang cho vợ vài cái vào đầu (vài tháng trước tôi cũng đấm cho một đấm vào mặt) vì tội ném đôi lốp cũ vào cái xe tập tôi mua tuần trước làm đổ xe. Dạy cho vài lần mà vợ vẫn nói cùn sẽ đánh lại tôi để tự vệ và dọa sẽ đến nơi tôi làm báo cáo lãnh đạo. Số tôi cũng khổ khi vì có người vợ thông minh, tinh quái. Cách đây 2 năm không hiểu sao vợ đọc được mấy tin nhắn ở điện thoại của tôi (dù tôi đã đặt pass cho di động, Ipad, máy tính), còn mua số sim rác nhắn tin làm tôi nhắn lại nhầm, giờ thỉnh thoảng lại nói bóng gió. Tôi khổ vì người vợ như này.
Dũng
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu